Chị em ơi, một em bé Hà Giang với visual "out of this world" đang khiến cả cộng đồng mạng phải "rụng tim" không phanh! Được ví như "bông hoa của núi rừng", em bé này thực sự là cực phẩm mà ai nhìn cũng phải "đứng hình" luôn á!
Hà Giang vốn đã nổi tiếng với cảnh sông núi hùng vĩ, non nước hữu tình rồi. Nhưng điều làm nơi đây thêm đặc biệt chính là vẻ đẹp trong trẻo, hồn nhiên của các em bé dân tộc nơi đây.
Các em nhỏ vùng cao sinh ra và lớn lên trên mảnh đất núi rừng hoang sơ, nhưng có lẽ chính điều đó đã tạo nên nét đẹp thuần khiết, cuốn hút đến lạ kỳ khiến ai cũng phải "nghiện" nhìn!
Dạo này, hội mê du lịch và netizen đang "share rần rần" hình ảnh một em bé dân tộc đứng bán hoa ở dốc Thẩm Mã - Hà Giang. Nụ cười của em thực sự là "chữa lành" cả thế giới luôn!
Trong clip do anh Đỗ Hữu Linh (Hà Nội) đăng tải, em bé người dân tộc với nụ cười rạng rỡ, tỏa nắng đang làm dân mạng phải "tan chảy" hết cả người!
Theo anh Hữu Linh kể lại, anh tình cờ "bắt gặp" em bé này trong chuyến phượt Hà Giang hồi đầu tháng 10.
"Mình tình cờ gặp em bé và có quay phim, chụp ảnh lại. Bé dường như đã quen với ống kính máy ảnh rồi, không ngại ngùng gì đâu, cứ thấy ống kính là cười tươi rạng rỡ, chắc được chụp nhiều rồi.
Em bé tầm 7-8 tuổi, hay đứng bán vòng hoa ở dốc Thẩm Mã, những chiếc vòng hoa rừng do em ấy và các bạn tự tay đi hái, kết thành vòng, mình nhớ không nhầm thì 20.000 đồng một chiếc.
Vì hơi vội nên mình cũng không kịp chuyện trò, hỏi thăm gì em nên không rõ thông tin cá nhân, chỉ biết em bé khá nổi tiếng ở đây, khách du lịch nhiều người biết lắm".
Real talk, đôi mắt của em có màu rất đặc biệt, kết hợp với nụ cười duyên dáng, rạng ngời thì ai mà chịu nổi!
Ngay sau khi được share, clip và loạt ảnh của em đã viral nhanh như "chớp"! Nhiều người cũng bắt đầu đào lại những khoảnh khắc từng chụp với em bé này, và mọi người đều đồng ý: em đẹp quá xá!
Dốc Thẩm Mã là một trong những cung đường "huyền thoại" mà phượt thủ nào cũng muốn check-in mỗi khi lên Hà Giang. Chính vì vậy, em bé ở đây đã trở thành "idol" của biết bao du khách rồi! ️
Anh Đường Minh Chiến (sinh năm 1995, quê Vĩnh Phúc, hiện ở Hà Nội) cũng chia sẻ về lần gặp gỡ đáng nhớ với em:
"Mình gặp em bé này vào một chiều Chủ Nhật đầu tháng 10 trong chuyến phượt lên Hà Giang. Ngay lập tức mình bị thu hút bởi vẻ đẹp bình dị, hồn nhiên và nụ cười tươi của bé.
Khi dừng chân ở dốc Thẩm Mã chơi với các em nhỏ và cho chúng ít kẹo bánh, mình cùng nhóm bạn để ý chỉ có mỗi bé này là ngồi một chỗ, trong khi các bạn khác thấy tụi mình dừng lại là ùa đến vậy quanh xin kẹo.
Cô bé ngồi lặng im, hiền hiền, nhưng lại nhoẻn miệng cười ngay khi có ai nhìn hoặc chụp ảnh. Mình tiến tới cho bé kẹo và xin chụp ảnh cùng, kịp nhắn nhủ bé một câu là "cố gắng học giỏi em nhé".
Được biết, cô bé này có sở thích là được chụp ảnh đẹp và không biết bạn nào tặng cây son nhưng bé luôn tô một chút son hồng phơn phớt" – anh Minh Chiến kể.
Nhiều du khách cũng "flex" khoảnh khắc may mắn được gặp em bé này nè!
Ngoài việc đồng áng, em bé này cùng với các bạn cùng trang lứa đã biết "làm du lịch", bằng cách đan vòng hoa để bán cho du khách hoặc đội lên đầu tạo dáng chụp ảnh. Giỏi ghê chưa!
Hà Giang với vẻ đẹp hoang dã, thơ mộng không chỉ "công phá" trái tim du khách bởi những cung đường ngoằn ngoèo, hun hút, hàng rào đá tăm tắp, cảnh đồi núi trập trùng mà còn khiến người ta phải lưu luyến bởi nét đẹp đơn thuần, trong sáng của các em bé vùng cao. Dẫu cuộc sống có cơ cực nhưng các em vẫn toát lên vẻ thánh thiện đáng yêu vô cùng!
Nguồn: soha.vn