FanSweet2255
New member
Năm 2017, "ông hoàng công nghệ" này đã toan tính những gì cho nhân loại?
Khỏi phải giới thiệu dài dòng về Elon Musk nữa nhỉ – anh chàng được cả thế giới "theo dõi" nhất năm qua đó. Hầu như ngành nào, lĩnh vực nào bạn quan tâm thì đều có dấu chân và bàn tay "vàng" của Musk cả.
Từ công ty du hành vũ trụ SpaceX xịn xò, xe điện/pin điện/thiết bị lưu trữ năng lượng Tesla đỉnh cao, trí tuệ nhân tạo OpenAI, cho đến Neuralink – dự án kết nối não người với máy tính nghe mà "rùng mình".
Ở mỗi mảng này, Musk đều có những lời hứa hẹn, những phát ngôn ấn tượng, những quan điểm vừa khiến người ta gật đầu lia lịa vừa khiến một số người... phật lòng vô cùng.
Để "chốt sổ" năm 2017 đầy biến động, chúng mình tổng hợp lại những câu nói đáng chú ý nhất của "ông chú" sẽ thay đổi tương lai nhân loại này nhé!
Vẫn là tham vọng định cư Sao Hỏa thôi...
Tại Đại hội Du hành Vũ trụ Quốc tế diễn ra tại Úc, Elon Musk đã trình bày kế hoạch "bá đạo" định cư Sao Hỏa với 1 triệu người. Từng chuyến bay sẽ dần dần mang lên đó những thứ cần thiết để xây cả một thành phố trên hành tinh đỏ luôn á!
Theo lịch trình đã đặt ra và nếu mọi thứ "chạy smooth", thì năm 2024, SpaceX sẽ có phi hành đoàn đầu tiên đặt chân lên Sao Hỏa. Ngày ta bước lên một thiên thể vũ trụ khác ngoài Mặt Trăng có thể sẽ diễn ra trong vòng 7 năm nữa thôi đó – sốc chưa!
...với "bệ phóng" là một Căn cứ Mặt Trăng
Cũng trong sự kiện tại Úc này, Musk đã hỏi một câu khá "troll" với những người đang chăm chú nghe. Trong vô vàn sách báo, phim ảnh và cả game khoa học viễn tưởng, con người đã có căn cứ trên Mặt Trăng rồi mà. Vậy sao đời thực ta lại chưa có nhỉ?
Quên máy bay đi, vì trong tương lai đây mới là cách bay từ Hà Nội sang Mỹ nha
Với hệ thống tên lửa mới toanh mang tên BFR, Musk sẽ vừa đưa người lên Mặt Trăng, Sao Hỏa, vừa đưa hành khách "xuyên lục địa" từ thành phố này sang thành phố khác. Nghe "không tưởng" vô cùng nhưng không có mục tiêu thì làm sao đạt được thành tích "đỉnh của chóp" được nhỉ?
Năm 2017 rồi mà vẫn có người tin Trái Đất phẳng, "trời ơi đất hỡi"
Và thậm chí còn có cả một cộng đồng người tin vào điều "phi logic" này nữa. Elon Musk đã "hỏi xoáy đáp xoay" họ một câu khiến họ phải thừa nhận rằng Sao Hỏa thì hình cầu thật đấy, nhưng vẫn khăng khăng Trái Đất là phẳng. Choáng luôn!
Musk không tin ta có thể tạo nên một AI hoàn toàn an toàn
Rất nhiều "đại gia" khác cũng đồng ý với quan điểm này của Elon Musk, trong đó có nhà vật lý huyền thoại Stephen Hawking. Theo logic thông thường, một trí tuệ nhân tạo sẽ coi con người là "kẻ thù", vì ta là sinh vật duy nhất có khả năng "tắt nguồn" nó đi.
Con người là mối đe dọa lớn nhất tới sự tồn vong của AI, đó chính là một trong những lý do khiến chúng nguy hiểm cực kỳ.
Nhưng Mark Zuckerberg lại "không vibe" với nhận định này
Anh nghĩ rằng AI mới chính là tương lai của con người. Cũng không thể "phủ" điều này: trí tuệ nhân tạo đang giúp chúng ta cực kỳ nhiều trong đủ mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, Musk có nói một câu khá "cay" như thế này: hiểu biết của Zuckerberg về AI còn "rất hạn chế". Ơ kìa!
Đối thủ của Tesla đầu tư ít quá, phải gấp đôi gấp ba mới chuẩn chứ
Daimler – công ty mẹ của Mercedes – đầu tư 1 tỷ USD vào phát triển xe điện. Elon Musk "bĩu môi" rằng với một đế chế ô tô khổng lồ như Daimler, số tiền họ vừa đầu tư thiếu mất mấy số "0" rồi.
Daimler nghe vậy thì "gật đầu lia lịa", nói rằng họ sẽ đầu tư hẳn 10 tỷ USD vào xe điện, và 1 tỷ vào công nghệ pin. Musk chỉ trả lời đúng một từ ngắn gọn thôi.
Ông không "ngại" những đối thủ khổng lồ này chút nào, vì Musk vẫn cho rằng chính sự cạnh tranh sẽ khiến ngành xe điện nói riêng và năng lượng sạch nói chung phát triển "vùn vụt" hơn nữa.
Elon Musk là nhà đầu tư, nhà khởi nghiệp "phũ phàng" bậc nhất
Đây là những gì Elon Musk nói khi có người xin lời khuyên khởi nghiệp. Phũ thật đấy, nhưng đó là "chân lý" mà!
Cách đây không lâu, có người nghi ngờ Musk chính là "cha đẻ" của Bitcoin
Thậm chí, anh chàng đó còn đưa ra những bằng chứng nghe rất thuyết phục luôn. Thế nhưng Musk đã "bác bỏ" hoàn toàn những nhận định này. Ông còn kể thêm là đã từng được bạn cho Bitcoin nhưng giờ cũng quên mất cất đâu rồi. Rớt não luôn á!
Người người đã "ngỡ ngàng" khi chứng kiến chuyến bay cuối cùng trong năm của SpaceX
Trên bầu trời California, một quả tên lửa rẽ không khí tạo ra một màn trình diễn "đỉnh của đỉnh". Tuy nhiên, người dân không biết đó là tên lửa Falcon 9 của SpaceX, cứ tưởng là người ngoài hành tinh ghé "thăm thẳm" Trái Đất.
Mạng Internet "bùng nổ" với vô vàn video, hình ảnh về hiện tượng quái lạ này. Musk cũng nhân tiện "troll" mọi người rằng:
Đây là nhận định của Musk về hiện trạng của con người hiện tại – rằng ta đã là robot mất rồi...
Nguồn: soha.vn