Elon Musk tung ý tưởng "bá đạo": Làm ô khổng lồ che cho cả Trái Đất, vừa hạ nhiệt vừa phát điện sạch không giới hạn ☀️

Nếu thành sự thật thì quá xịn luôn á! Tỷ phú Elon Musk vừa tung ra ý tưởng siêu táo bạo có thể giải quyết cùng lúc 2 vấn đề "nóng" nhất thế kỷ 21: khủng hoảng khí hậu và nhu cầu năng lượng ngày càng tăng.

Anh CEO bạc tỷ vừa công bố ý tưởng mới nhất có thể làm thay đổi cách nhân loại "cân" biến đổi khí hậu: tạo ra một mạng lưới vệ tinh khổng lồ hoạt động như "ô che nắng" thông minh cho Trái Đất, vừa kiểm soát nhiệt độ toàn cầu vừa sản xuất năng lượng sạch với quy mô chưa từng có. Nghe có vẻ sci-fi nhưng nghe cũng hợp lý phết đó!

be47aeaf834c7947c59d.png


Theo những gì ông Musk chia sẻ trên X (Twitter cũ) cuối tuần qua, mạng lưới vệ tinh này sẽ được triển khai thông qua tàu vũ trụ Starship của SpaceX và có khả năng cung cấp 100 gigawatt năng lượng mỗi năm lên quỹ đạo cao của Trái Đất trong vòng 4-5 năm tới. Con số này tương đương với sản lượng của 100 nhà máy điện hạt nhân luôn á, thể hiện quy mô khổng lồ của dự án mà CEO SpaceX đang hướng tới.

Nhưng mà đó chỉ là bước đầu thôi nhé! Tham vọng của ông chủ Tesla không dừng lại ở đó. Ông đề xuất nếu xây dựng được căn cứ trên Mặt Trăng với nhà máy sản xuất chuyên dụng (xịn sò không ), mạng lưới vệ tinh có thể được mở rộng để tạo ra 100 terawatt năng lượng mỗi năm. Điểm đặc biệt là khả năng kiểm soát chính xác mức độ che phủ ánh sáng mặt trời đến Trái Đất thông qua AI tích hợp trong từng vệ tinh.

Ông Musk mô tả: "một mảng rộng lớn các vệ tinh AI chạy bằng năng lượng mặt trời sẽ có thể cung cấp lượng bóng râm chính xác để giữ Trái Đất ở nhiệt độ hoàn hảo," cho phép nhân loại ngăn chặn biến đổi khí hậu. Ông khẳng định chỉ cần "những điều chỉnh nhỏ" là có thể ngăn chặn cả hiện tượng nóng lên toàn cầu lẫn làm lạnh toàn cầu, dựa trên nguyên lý khoa học được gọi là điều chỉnh bức xạ mặt trời.

dc1c24f350d4503fb2a8.png


Plot twist là vào năm 2012, ông Musk từng chê bai space solar power là "thứ ngu ngốc nhất từng có" và khẳng định nó "rõ ràng sẽ không hoạt động" do tổn thất năng lượng trong quá trình chuyển đổi từ không gian xuống Trái Đất. Nhưng những tweet gần đây cho thấy ông đã đổi ý và thấy tiềm năng thực sự trong việc khai thác năng lượng mặt trời để cung cấp cho các hệ thống AI tính toán trên quỹ đạo. Đúng là "đổi ý nhanh như chớp"

Tầm nhìn của ông Musk dựa trên thang Kardashev, một hệ thống đo lường tiến bộ công nghệ của các nền văn minh. Ông muốn nhân loại đạt tới văn minh Type II, có nghĩa là chúng ta đã phát triển công nghệ để khai thác toàn bộ năng lượng của Mặt Trời thông qua các cấu trúc khổng lồ trên quỹ đạo như Dyson Sphere - khái niệm nổi tiếng từ loạt phim Star Trek (fan sci-fi chắc rần rần rồi nhỉ ). Ông viết trên mạng xã hội: "Hãy suy nghĩ theo hướng Kardashev II và con đường sẽ trở nên rõ ràng."

fc02cd0a9e9d62441d31.png


Kế hoạch này cũng gắn liền với dự án biến các vệ tinh Starlink tương lai thành trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo, giúp giải quyết tác động môi trường ngày càng lớn mà các trung tâm dữ liệu trên mặt đất đang tạo ra. SpaceX hiện đã có hơn 8.000 vệ tinh Starlink trên quỹ đạo Trái Đất và đang thống trị thị trường vệ tinh, với kế hoạch phóng thêm hàng chục nghìn vệ tinh nữa để mở rộng khả năng của mạng lưới.

Mặc dù ý tưởng này nghe có vẻ thuộc thể loại khoa học viễn tưởng và có thể không bao giờ thành hiện thực, nhưng nó phản ánh tầm nhìn dài hạn của ông Musk về việc thuộc địa hóa Sao Hỏa và làm chủ du hành vũ trụ. Với thành tích đã chứng minh qua Tesla và SpaceX, những ý tưởng "điên rồ" của ông Musk thường có xu hướng trở thành hiện thực theo cách mà ít ai có thể dự đoán trước. Ai biết được, maybe một ngày nào đó chúng ta sẽ sống dưới "cái ô" khổng lồ này thật đấy

Nguồn: genk.vn
 
Back
Top