Elon Musk "thách cả thế giới": Tuyên bố mọi người đều muốn sở hữu robot Muskbot, vốn hóa Tesla bay màu 70 tỷ USD ngay lập tức

b54d7fcd21c27351d279.png


Elon Musk đang "all-in" vào tương lai robot và xe tự lái của Tesla, và cái cách anh ấy làm thì... hơi gây sốc đấy!

Vào tối thứ Năm tuần trước, ông trùm công nghệ - người mà chẳng bao giờ thích làm việc nhỏ nhỏ - đã "flex" hàng loạt sản phẩm mới cực xịn: Không chỉ có taxi robot tự lái, mà còn có cả Robovan tự lái luôn. Nhưng đỉnh nhất vẫn là những chú robot kiểu Star Wars với giá chỉ 30.000 USD/con.

"Một ngày nào đó, mọi người trên Trái Đất đều muốn sở hữu một chú Muskbot," anh tự tin tuyên bố. "Tôi nghĩ đây sẽ là sản phẩm lớn nhất từ trước đến nay, dưới mọi hình thức". Nghe thì ngầu đấy, nhưng...

Phản ứng của Phố Wall ngày hôm sau? Họ không mấy "impressed" cho lắm . Giá cổ phiếu Tesla lao dốc gần 9%, thổi bay luôn gần 70 tỷ USD vốn hóa. Tức là bay màu thật sự đó các bạn ơi!

Tại sao các cổ đông lại hoài nghi? Tóm tắt trong 2 câu cho nhanh: Taxi tự lái quy mô lớn = một đống thách thức kỹ thuật + pháp lý khổng lồ. Còn lịch sử thì cho thấy Musk hay "hứa suông" lắm - những sản phẩm anh hứa hoặc ra mắt muộn cả vạn năm, hoặc... không bao giờ xuất hiện luôn ‍♂️

Và mấy chú Muskbot kia? Hiện tại nhìn nó giống hiệu ứng đặc biệt hơn là sản phẩm thật ấy chứ.

Plot twist: Có thể nguồn cơn của mọi chuyện lại đến từ Twitter (hay X giờ) - mạng xã hội mà Musk đã mua lại.

Trước khi mua Twitter vào tháng 10/2022, tiểu sử của Musk là "ông trùm công nghệ làm được điều không tưởng, cách mạng hóa ô tô và tên lửa". Giờ thì câu chuyện đã khác: "Ông trùm công nghệ siêu thành công với ô tô và tên lửa, nhưng cách điều hành Twitter thì... thất thường và tự hủy hoại"

Ban đầu, nhiều fan của Musk vẫn "chill" với cả hai phiên bản này. Họ nghĩ rằng dù có làm hỏng Twitter đi nữa thì cũng không ảnh hưởng đến thành tựu tại Tesla và SpaceX.

Cựu CEO Netflix Reed Hastings còn tuyên bố vào tháng 11/2022 (một tháng sau khi Musk "tiếp quản" Twitter một cách hỗn loạn): Musk là "người dũng cảm nhất, sáng tạo nhất trên hành tinh". "Hãy cho anh chàng này một cơ hội đi".

Kể từ đó, Musk đã chứng kiến hàng loạt nhà quảng cáo "chạy mất dép", và giá trị khoản đầu tư 44 tỷ USD của mình lao dốc không phanh. Đồng thời, các nhà đầu tư Tesla cũng không còn "dễ bỏ qua" nữa rồi.

Kể từ khi Musk mua Twitter (sau khi cố rút lui nhưng thất bại), cổ phiếu Tesla đã giảm 4,7%. Trong khi đó, chỉ số S&P tăng tận 49%. The math ain't mathing!

Phải nói thật là Tesla vốn dĩ là cổ phiếu "nhảy múa" thường xuyên rồi. Nếu bài viết này ra vào tháng 7/2023 thì kết luận có thể hoàn toàn khác đấy...

Mặc dù vậy, Musk vẫn có rất nhiều fan trung thành - trong đó có cả những nhà đầu tư công nghệ nghiêm túc như Bill Gurley của Benchmark. Họ tin rằng cách tiếp cận xe tự lái của Musk cuối cùng sẽ tốt hơn và rẻ hơn nhiều so với Uber và Waymo.

Nếu điều đó thành sự thật, thì Tesla sẽ sở hữu một thị trường khổng lồ. Có nghĩa là cổ phiếu của họ đang bị định giá thấp đấy. Liệu có phải đây là cơ hội "mua đáy" không nhỉ?

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top