Drama giữa hai ông lớn công nghệ Elon Musk và Sam Altman lại tiếp tục nóng trên mạng xã hội X rồi các bạn ơi! Lần này là vì chuyện... đặt xe Tesla Roadster mà chờ mãi không thấy đâu.
Hai vị CEO này từng là đồng sáng lập OpenAI, nhưng giờ thì đường ai nấy đi và liên tục "diss" nhau công khai trên mạng. Mối quan hệ này toxic thật sự luôn á!
Chuyện bắt đầu khi Sam Altman đăng bài "a tale in three acts" (tạm dịch: một câu chuyện ba hồi), kể rằng từ năm 2018 anh đã đặt cọc chiếc Tesla Roadster với số tiền 50.000 USD (tầm 1,32 tỷ đồng). Nhưng mà đợi hơn 7,5 năm rồi mà xe vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, quyết định hủy đơn thôi. Plot twist là email yêu cầu hoàn tiền lại bị... trả về!
Altman than thở: "Tôi thực sự rất háo hức với chiếc xe! Tôi hiểu chuyện trễ hẹn, nhưng 7,5 năm là khoảng thời gian quá dài để chờ đợi." Cũng phải thôi, 7 năm rưỡi thì đứa trẻ cũng vào lớp 2 rồi còn gì!
Tesla Roadster thế hệ thứ hai được công bố từ tháng 11/2017, nhưng cứ delay hoài delay mãi. Elon Musk mới tuyên bố xe sẽ ra mắt bản hoàn chỉnh vào cuối năm nay (tin được không nhỉ? ).
Thế là Elon Musk phản đòn ngay với dòng status "You stole a nonprofit" (Anh đã đánh cắp một tổ chức phi lợi nhuận) - nhắc lại drama cũ về việc OpenAI chuyển từ phi lợi nhuận sang kiếm tiền. Musk còn kiện luôn để ngăn OpenAI chuyển đổi thành công ty cổ phần vì lợi ích công nữa đó!
Không những thế, Musk còn lập công ty xAI để cạnh tranh trực tiếp với OpenAI, rồi kiện cả OpenAI lẫn Apple với cáo buộc "bắt tay bóp nghẹt cạnh tranh AI". Altman đáp trả cũng gắt: "một cáo buộc đáng kinh ngạc… nhất là khi xét đến những điều tôi nghe nói về việc Elon lợi dụng X để trục lợi và gây hại cho đối thủ." Ơ hay, comeback ngược luôn!
Update mới nhất: Musk đăng bài phản bác, bảo Altman "quên mất hồi 4 của câu chuyện" - là vấn đề đã được xử lý và tiền đặt cọc đã hoàn trong vòng 24 giờ rồi. Musk viết: "Nhưng đó vốn là bản chất của anh." Savage quá đi!
Nguồn: genk.vn
Hai vị CEO này từng là đồng sáng lập OpenAI, nhưng giờ thì đường ai nấy đi và liên tục "diss" nhau công khai trên mạng. Mối quan hệ này toxic thật sự luôn á!
Chuyện bắt đầu khi Sam Altman đăng bài "a tale in three acts" (tạm dịch: một câu chuyện ba hồi), kể rằng từ năm 2018 anh đã đặt cọc chiếc Tesla Roadster với số tiền 50.000 USD (tầm 1,32 tỷ đồng). Nhưng mà đợi hơn 7,5 năm rồi mà xe vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, quyết định hủy đơn thôi. Plot twist là email yêu cầu hoàn tiền lại bị... trả về!
Altman than thở: "Tôi thực sự rất háo hức với chiếc xe! Tôi hiểu chuyện trễ hẹn, nhưng 7,5 năm là khoảng thời gian quá dài để chờ đợi." Cũng phải thôi, 7 năm rưỡi thì đứa trẻ cũng vào lớp 2 rồi còn gì!
Tesla Roadster thế hệ thứ hai được công bố từ tháng 11/2017, nhưng cứ delay hoài delay mãi. Elon Musk mới tuyên bố xe sẽ ra mắt bản hoàn chỉnh vào cuối năm nay (tin được không nhỉ? ).
Thế là Elon Musk phản đòn ngay với dòng status "You stole a nonprofit" (Anh đã đánh cắp một tổ chức phi lợi nhuận) - nhắc lại drama cũ về việc OpenAI chuyển từ phi lợi nhuận sang kiếm tiền. Musk còn kiện luôn để ngăn OpenAI chuyển đổi thành công ty cổ phần vì lợi ích công nữa đó!
Không những thế, Musk còn lập công ty xAI để cạnh tranh trực tiếp với OpenAI, rồi kiện cả OpenAI lẫn Apple với cáo buộc "bắt tay bóp nghẹt cạnh tranh AI". Altman đáp trả cũng gắt: "một cáo buộc đáng kinh ngạc… nhất là khi xét đến những điều tôi nghe nói về việc Elon lợi dụng X để trục lợi và gây hại cho đối thủ." Ơ hay, comeback ngược luôn!
Update mới nhất: Musk đăng bài phản bác, bảo Altman "quên mất hồi 4 của câu chuyện" - là vấn đề đã được xử lý và tiền đặt cọc đã hoàn trong vòng 24 giờ rồi. Musk viết: "Nhưng đó vốn là bản chất của anh." Savage quá đi!
Nguồn: genk.vn