Elon Musk hối hận: Nếu được quay lại, tôi sẽ không nhận lời tham gia DOGE

Chủ tịch Tesla và SpaceX vừa thổ lộ trên podcast rằng nếu có cơ hội "đi lại từ đầu", ông sẽ không nhận lời làm việc cho văn phòng DOGE của chính quyền Trump - drama nghe xong mà chỉ biết "ơ kìa"

Trong buổi tâm sự trên podcast "The Katie Miller Podcast", Elon Musk đã bóc phốt luôn quyết định tham gia văn phòng Department of Government Efficiency (DOGE) do chính quyền Tổng thống Donald Trump lập ra. Theo lời anh chàng tỷ phú, văn phòng này chỉ thành công "một nửa một nửa" trong việc tiết kiệm tiền thuế cho dân chúng thôi.

Musk tâm sự rằng thay vì ngồi văn phòng DOGE, ông sẽ focus hết vào việc phát triển các công ty của mình cho nó xịn. Ông còn nhớ lại khoảng thời gian ở đó như một trải nghiệm "kỳ kỳ lạ lạ" và không thể tin nổi là mình đã làm thế

593c08d54253de38d280.jpg


Mặc dù Musk vẫn khẳng định việc cố gắng "giữ ví" cho chính phủ là một mục tiêu đáng khen, nhưng ông tỏ ra khá thất vọng với kết quả đạt được. Anh ấy nói là có ngăn chặn được một số khoản chi phí vớ vẩn, nhưng không impressive như kỳ vọng ban đầu.

Ban đầu, Musk từng hứa hẹn DOGE có thể tiết kiệm được khoảng 2.000 tỷ USD trong ngân sách (con số nghe xong mà choáng váng ), nhưng sau đó phải điều chỉnh lại xuống còn khoảng 150 tỷ USD cho năm tài chính 2026 trước khi rời khỏi văn phòng vào tháng 4. Kết thúc câu chuyện là văn phòng DOGE bị giải tán vào tháng 7 mà không có thông báo chính thức về tổng số tiền tiết kiệm được - drama không lời kết luôn!

Nguồn: genk.vn
 
Back
Top