Để trở thành một trong những người ảnh hưởng nhất làng công nghệ như bây giờ, Elon Musk đã phải vượt qua bao nhiêu sóng gió, thậm chí suýt nữa thì phá sản luôn rồi các bạn ơi!
Thử tưởng tượng bạn vừa là CEO của SpaceX, Tesla, vừa sáng lập cả Công ty Boring và OpenAI nữa chứ – chắc chỉ có kỹ thuật phân thân của Naruto mới đủ sức gánh vác khối lượng công việc mà Elon Musk phải đối mặt mỗi ngày thôi. Nhưng mà anh chàng tỷ phú 47 tuổi này vẫn cứ cày cuốc không ngừng nghỉ, quyết tâm không dừng lại cho đến khi đưa nhân loại lên chinh phục Sao Hỏa được!
Những dự án, lĩnh vực công nghệ mà Elon Musk đã và đang theo đuổi thực sự phải bái phục vì tầm nhìn đỉnh của đỉnh. Từ xe điện, pin mặt trời cho đến tên lửa, robot cùng hàng tá sản phẩm độc lạ khác – literally là Tony Stark (Iron Man) phiên bản đời thực luôn ý!
Nhưng mà đường đến thành công nào lại toàn hoa hồng đâu các bạn, và Elon Musk cũng không ngoại lệ. Ít người biết rằng người đàn ông có sức ảnh hưởng nhất nhì làng công nghệ hiện nay lại từng là nạn nhân của bạo lực học đường hồi còn nhỏ, và đã phải vượt qua muôn vàn khó khăn mới có được những thành tựu như hôm nay.
Elon Musk sinh ngày 28/6/1971 tại thành phố Pretoria, Nam Phi nè.
Anh luôn là người sống hướng nội và ít khi chia sẻ suy nghĩ của mình. Cha của Elon Musk, kỹ sư Errol Musk, từng kể: "Trong khi bạn bè cùng trang lứa thường hay tụ tập, tiệc tùng hay chơi thể thao cùng nhau thì Elon lại tự nhốt mình trong một thư viện nhỏ và đọc hết toàn bộ sách ở đó". Chuẩn bookworm từ bé luôn!
Mẹ của Elon Musk, bà May Musk, từng là chuyên gia dinh dưỡng kiêm người mẫu chuyên nghiệp tại Canada và đã từng xuất hiện trên trang bìa của tạp chí TIME danh giá đó nha. Queen vibe quá đi!
Sau khi cha mẹ quyết định ly hôn vào năm 1979, Elon Musk (lúc đó mới hơn 8 tuổi) cùng em trai Kimbal Musk sống với cha. Và đây cũng chính là khởi nguồn cho mối quan hệ đầy rắc rối, mâu thuẫn giữa anh và cha mình.
Năm 1983, Elon Musk (mới 12 tuổi thôi nhé!) đã bán tựa game có tên "Blastar" do anh tự thiết kế cho một tạp chí máy tính và kiếm được 500 USD. Musk kể: "Đó chỉ là một tựa game bình thường không có gì nổi bật, nhưng vẫn hay hơn nhiều so với Flappy Bird". Chill nhưng mà flex đỉnh!
Tuy nhiên, quãng đời học sinh của Elon Musk lại không được êm đẹp chút nào. Anh là nạn nhân của bạo lực học đường và từng bị bắt nạt đến mức phải nhập viện luôn ấy. Những tên côn đồ đã đẩy anh xuống cầu thang và liên tục đánh đập không thương tiếc cho đến khi anh bất tỉnh nhân sự. Đau lòng quá đi...
Sau khi tốt nghiệp THPT, Musk chuyển sang sống tại Canada và theo học Đại học Queen ở Kingston, Ontario trong vòng 2 năm. Trong khoảng thời gian đó, anh sống cùng mẹ, em gái Tosca và em trai Kimbal.
Nguồn: kenh14.vn