Ối giời ơi, drama Tesla căng đét rồi nè! Theo Wall Street Journal thì hội đồng quản trị của Tesla đang lén lút tìm người thay thế Elon Musk đó các bạn ơi.
**Elon Musk "bỏ bê" Tesla để đi chính trị**
Chuyện là hơn 1 tháng trước, cổ phiếu Tesla lao dốc không phanh, các nhà đầu tư lo sốt vó vì Elon Musk lại mải mê ở Washington thay vì lo công ty Hội đồng quản trị thấy vậy liền nghiêm túc tìm người kế nhiệm luôn.
Trong khi Tesla đang đối mặt với việc doanh thu và lợi nhuận giảm sút thảm hại, thì ông chủ lại bận rộn giúp Tổng thống Trump cắt giảm chi tiêu liên bang với vai trò "nhân viên đặc biệt" trong chính phủ. Priority lỗi quá rồi anh Elon ơi!
Nhân viên Tesla cũng confused lắm, nhiều người kể lần gần nhất thấy sếp là qua buổi họp online trên X tháng 3. Dù Musk cố vẽ ra tương lai màu hồng, nhưng mấy lời hứa hoa mỹ chẳng đủ dỗ được ai cả.
Việc Musk trở thành bạn thân với Tổng thống Trump còn làm hại thương hiệu Tesla nữa chứ, đặc biệt ở California và Đức – những thị trường quan trọng của hãng.
**Tesla không còn là ông vua xe điện nữa rồi**
Trong lúc Musk mải mê chính trị, công ty lớn nhất của ông đang dần mất đà tăng trưởng. Năm 2024, doanh số xe điện của Tesla giảm lần đầu tiên sau hơn 10 năm tăng trưởng liên tục. Công ty phải giảm giá ồ ạt để níu khách, làm lợi nhuận bay màu luôn
Cybertruck vốn được kỳ vọng nhiều thì lại thành trò cười trên mạng vì thiết kế kỳ dị và lỗi kỹ thuật đầy rẫy. Tesla chỉ bán được khoảng 39.000 chiếc Cybertruck trong năm đầu, trong khi mục tiêu là 250.000 xe/năm. Fail quá đi mất!
Trong khi đó, các đối thủ như BYD ở Trung Quốc đang bành trướng mạnh mẽ. Tại Mỹ, Ford, GM và các hãng châu Âu cũng cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Thêm việc Trump tăng thuế nhập khẩu từ Trung Quốc và Bắc Mỹ càng khiến chuỗi cung ứng của Tesla thêm khó khăn.
Tesla vẫn đang đặt cược vào tương lai với xe tự hành và robot. Musk kỳ vọng vào "Cybercab" – mẫu xe không vô lăng và bàn đạp, cùng robot hình người "Optimus", được xem là trụ cột tiếp theo. Vị tỷ phú từng khẳng định robot có thể biến Tesla thành công ty trị giá 30 nghìn tỷ USD – gấp nhiều lần giá trị hiện tại.
Nhưng thực tế hiện tại thì... buồn lắm bạn ơi Doanh thu quý gần nhất giảm 9%, trong đó mảng ô tô giảm tới 20% do doanh số yếu ở các thị trường chủ lực. Dù Musk khẳng định "Tesla không ở bờ vực 'ngừng thở'", nhưng các nhà đầu tư vẫn có lý do để lo lắng.
**Tìm người thay thế Elon Musk: Mission Impossible?**
Theo Wall Street Journal, hội đồng quản trị Tesla đã bắt đầu tiếp cận các công ty tuyển dụng để triển khai kế hoạch kế nhiệm Musk. Việc tìm người thay thế một biểu tượng như Elon Musk – đã gắn bó gần 20 năm và là linh hồn của thương hiệu, khó như leo núi Everest vậy ️ Musk không chỉ là CEO, ông còn là "người bán tầm nhìn" rằng Tesla không đơn thuần là công ty xe hơi, mà là tương lai của công nghệ và tự động hóa.
Tuy nhiên, Musk cũng từng thừa nhận trong các tin nhắn cá nhân rằng ông cảm thấy mệt mỏi và muốn rời vị trí CEO, nhất là sau khi tòa án Delaware bác bỏ gói lương hàng tỷ USD của ông. Ông phàn nàn rằng mình làm việc không lương suốt 7 năm qua và bản thân không còn được công nhận xứng đáng. Hội đồng quản trị hiện đã thành lập ủy ban đặc biệt để xem xét lại vấn đề thù lao của CEO.
Một số giám đốc của Tesla, như đồng sáng lập JB Straubel, đã gặp gỡ các nhà đầu tư để trấn an rằng công ty vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Hội đồng Tesla cũng đang tìm kiếm một thành viên độc lập mới nhằm tăng cường sự kiểm soát nội bộ.
Dù Musk cam kết "từ tháng sau sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Tesla", nhưng liệu điều đó có đủ để xoa dịu lo lắng của thị trường và cứu vãn đà suy giảm hiện nay không? Musk vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về kế hoạch tìm người kế nhiệm, và không rõ liệu sự cam kết mới này có ảnh hưởng đến tiến trình tìm kiếm hay không.
Tham khảo WSJ
Nguồn: kenh14.vn
**Elon Musk "bỏ bê" Tesla để đi chính trị**
Chuyện là hơn 1 tháng trước, cổ phiếu Tesla lao dốc không phanh, các nhà đầu tư lo sốt vó vì Elon Musk lại mải mê ở Washington thay vì lo công ty Hội đồng quản trị thấy vậy liền nghiêm túc tìm người kế nhiệm luôn.
Trong khi Tesla đang đối mặt với việc doanh thu và lợi nhuận giảm sút thảm hại, thì ông chủ lại bận rộn giúp Tổng thống Trump cắt giảm chi tiêu liên bang với vai trò "nhân viên đặc biệt" trong chính phủ. Priority lỗi quá rồi anh Elon ơi!
Nhân viên Tesla cũng confused lắm, nhiều người kể lần gần nhất thấy sếp là qua buổi họp online trên X tháng 3. Dù Musk cố vẽ ra tương lai màu hồng, nhưng mấy lời hứa hoa mỹ chẳng đủ dỗ được ai cả.
Việc Musk trở thành bạn thân với Tổng thống Trump còn làm hại thương hiệu Tesla nữa chứ, đặc biệt ở California và Đức – những thị trường quan trọng của hãng.
**Tesla không còn là ông vua xe điện nữa rồi**
Trong lúc Musk mải mê chính trị, công ty lớn nhất của ông đang dần mất đà tăng trưởng. Năm 2024, doanh số xe điện của Tesla giảm lần đầu tiên sau hơn 10 năm tăng trưởng liên tục. Công ty phải giảm giá ồ ạt để níu khách, làm lợi nhuận bay màu luôn
Cybertruck vốn được kỳ vọng nhiều thì lại thành trò cười trên mạng vì thiết kế kỳ dị và lỗi kỹ thuật đầy rẫy. Tesla chỉ bán được khoảng 39.000 chiếc Cybertruck trong năm đầu, trong khi mục tiêu là 250.000 xe/năm. Fail quá đi mất!
Trong khi đó, các đối thủ như BYD ở Trung Quốc đang bành trướng mạnh mẽ. Tại Mỹ, Ford, GM và các hãng châu Âu cũng cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Thêm việc Trump tăng thuế nhập khẩu từ Trung Quốc và Bắc Mỹ càng khiến chuỗi cung ứng của Tesla thêm khó khăn.
Tesla vẫn đang đặt cược vào tương lai với xe tự hành và robot. Musk kỳ vọng vào "Cybercab" – mẫu xe không vô lăng và bàn đạp, cùng robot hình người "Optimus", được xem là trụ cột tiếp theo. Vị tỷ phú từng khẳng định robot có thể biến Tesla thành công ty trị giá 30 nghìn tỷ USD – gấp nhiều lần giá trị hiện tại.
Nhưng thực tế hiện tại thì... buồn lắm bạn ơi Doanh thu quý gần nhất giảm 9%, trong đó mảng ô tô giảm tới 20% do doanh số yếu ở các thị trường chủ lực. Dù Musk khẳng định "Tesla không ở bờ vực 'ngừng thở'", nhưng các nhà đầu tư vẫn có lý do để lo lắng.
**Tìm người thay thế Elon Musk: Mission Impossible?**
Theo Wall Street Journal, hội đồng quản trị Tesla đã bắt đầu tiếp cận các công ty tuyển dụng để triển khai kế hoạch kế nhiệm Musk. Việc tìm người thay thế một biểu tượng như Elon Musk – đã gắn bó gần 20 năm và là linh hồn của thương hiệu, khó như leo núi Everest vậy ️ Musk không chỉ là CEO, ông còn là "người bán tầm nhìn" rằng Tesla không đơn thuần là công ty xe hơi, mà là tương lai của công nghệ và tự động hóa.
Tuy nhiên, Musk cũng từng thừa nhận trong các tin nhắn cá nhân rằng ông cảm thấy mệt mỏi và muốn rời vị trí CEO, nhất là sau khi tòa án Delaware bác bỏ gói lương hàng tỷ USD của ông. Ông phàn nàn rằng mình làm việc không lương suốt 7 năm qua và bản thân không còn được công nhận xứng đáng. Hội đồng quản trị hiện đã thành lập ủy ban đặc biệt để xem xét lại vấn đề thù lao của CEO.
Một số giám đốc của Tesla, như đồng sáng lập JB Straubel, đã gặp gỡ các nhà đầu tư để trấn an rằng công ty vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Hội đồng Tesla cũng đang tìm kiếm một thành viên độc lập mới nhằm tăng cường sự kiểm soát nội bộ.
Dù Musk cam kết "từ tháng sau sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Tesla", nhưng liệu điều đó có đủ để xoa dịu lo lắng của thị trường và cứu vãn đà suy giảm hiện nay không? Musk vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về kế hoạch tìm người kế nhiệm, và không rõ liệu sự cam kết mới này có ảnh hưởng đến tiến trình tìm kiếm hay không.
Tham khảo WSJ
Nguồn: kenh14.vn