Trả lời câu hỏi của 1 bạn comment trên Twitter, Elon Musk tiết lộ hiện tại ông đang phải cày cuốc tới 90h/tuần, tức là gần 13 tiếng/ngày luôn đó mọi người ơi "Đừng nói rằng như vậy không tốt cho sức khỏe và tinh thần. Tôi không có sự lựa chọn hoặc Tesla sẽ chết." - Elon nói thẳng không chút nương tay.
Theo giải thích của Elon Musk thì lý do mấy năm gần đây phải làm nhiều đến vậy là để đẩy mạnh sản lượng sản xuất mẫu xe Tesla Model 3, đồng thời giúp Tesla cạnh tranh với các đối thủ khác. Ông hy vọng năm sau sẽ giảm được thời gian làm việc xuống còn... 80h/tuần thôi (vẫn nhiều vãi chưởng ).
Hiện tại giá trị thị trường của Tesla đang được định giá khoảng 61 tỷ đô, còn giá trị tài sản của Elon Musk là 20.1 tỷ đô, ông đang xếp hạng giàu thứ 80 trên toàn thế giới.
Phản ứng của cư dân mạng thì đủ kiểu luôn nè:
"Elon Musk (vẫn) đang phải làm việc 90h/tuần mới đúng Chả bù công chức ở Việt Nam nhỉ? Ngày không biết đủ 8 tiếng không? Chứ tối nào cũng thấy làm lai rai vài chén!"
"Ông này ở nhà trông con nhưng vẫn gọi là làm việc "
Có người tự nhận: "Tôi vẫn đang làm 90 giờ mỗi tuần, nếu không tôi sẽ chết... đói." - Relatable quá đi mất
Một bạn khác bức xúc: "Tổng thời gian mở của của tổng lãnh sự quán Việt Nam ở San Francisco, Mỹ chỉ gói gọn trong vòng 25 tiếng. Suy ra 1 tuần họ chỉ làm việc đúng 1 ngày 1 tiếng. Còn 5 ngày 23 tiếng kia chả biết làm gì."
"Mình làm 50h/tuần là muốn chết rồi" - Cảm thông với bạn quá
"Còn người lao động và công nhân Việt Nam thì phải làm hơn 90h 1 tuần để kiếm tiền cúng bọn xăng, điện, .... kaka"
"Cơ bản thì ông làm mấy h thì kệ ông. Nhưng ông kéo theo mấy thằng lính chết theo ông. Chúng nó muốn về sớm cũng k dc, vì sếp còn đó mà mài dám về sớm à" - Đúng kiểu văn hóa công sở toxic
"Ở VN sướng tối vài chai mới ngủ ngon với vợ "
"Chắc tính từ lúc đến cty rồi từ cty về, chứ ở cty ngồi ko thì có mệt gì. Tất nhiên bọn tỉ phú não của bọn chúng hơn người thường nên chắc ko bị bệnh đau đầu."
"Thời gian đâu mà làm chuyện kia nữa" - Hỏi câu chí mạng đó
"Làm cho lắm vào cũng đưa vào lò
Nguồn: tinhte.vn