Elon Musk có tận 100 đứa con? Drama "bố giàu" vs "mẹ giàu" đang gây bão cực mạnh

ae1353de9e882e3c4f69.png


Vừa hết lễ mà netizen đã choáng váng với tin đồn "đỉnh của chóp": Elon Musk có thể đã có tận... 100 đứa con rồi đó các bạn ơi!

Nghe vô lý lắm đúng không? Nhưng mấy hôm trước, trang Zhihu dẫn lại tin báo Tây vừa rần rần đưa tin đứa con thứ 14 của Musk chính thức chào đời, còn mẹ em bé là nữ lãnh đạo cấp cao tại Neuralink - công ty thuộc hệ sinh thái của ông chú tỷ phú này luôn. Plot twist là hai người đã có sẵn 3 đứa con trước đó rồi. Tức là chỉ riêng với chị này thôi, Musk đã có tận... 4 đứa con luôn á!

c3632a25d77fdce4bb8c.jpg


Nhìn lại mấy năm gần đây, hầu như tin tức nào về Elon Musk cũng liên quan đến chuyện con cái hết. Từ lúc đi vận động tranh cử cho Trump cho đến khi làm khách mời tại các sự kiện lớn, ông đều dắt theo đàn con đi cùng luôn.

14 đứa con đã là chuyện không tưởng rồi. Giờ lại có tin đồn lên đến hàng trăm đứa? Đặt tên thôi cũng thấy mệt rồi các bạn ạ

Dân mạng bình luận hài hước: "Bố có tiền thì có hàng trăm anh em. Mẹ có tiền thì mới có đời sống vương giả thật sự" - nghe mà rợn người luôn!

Mấy năm trước, Elon Musk từng tweet: "Tôi sẽ cố gắng làm hết sức để giải quyết cuộc khủng hoảng sinh sản. Tỷ lệ sinh đang sụp đổ là mối đe dọa lớn nhất đối với nền văn minh".

Nói là làm ngay, Elon Musk lần lượt có con với ít nhất 5 người phụ nữ - từ vợ cũ là tiểu thuyết gia, đến ca sĩ Grimes, rồi nữ giám đốc công nghệ... nghề gì ông cũng "có duyên" hết á

Người sinh nhiều con nhất cho Musk là vợ đầu - bà Justine Wilson, với 6 cậu con trai.

Con lớn nhất của Musk sinh năm 2002, giờ đã 23 tuổi rồi. Trong khi đó, đứa nhỏ nhất mới đầy tháng thôi. Và ai cũng biết, câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó đâu nhé!

a658077463c5668d7d59.jpg


Ở Trung Quốc, doanh nhân Từ Ba - nhà sáng lập công ty game nổi tiếng cũng là nhân vật gây tranh cãi không kém. Ông sở hữu khối tài sản hơn 300 tỷ nhân dân tệ và được mệnh danh là "tỷ phú có nhiều con nhất Quảng Châu".

Sau khi có 2 con gái với bạn gái cũ, ông tiếp tục thuê người mang thai hộ, sinh ra hơn 10 đứa trẻ khác. Tổng cộng đến nay ông có 13 đứa con, nhưng vẫn chưa kết hôn với bất kỳ ai cả.

Lý do sao à?

Ông tuyên bố phản đối hôn nhân, ủng hộ chế độ "đa thê hiện đại", xem thường phụ nữ văn phòng và tin rằng... gene của mình quá tốt để không được "nhân rộng" . Chưa hết, ông từng công khai mong muốn "sinh 100 đứa con". Nhưng mới đây, kế hoạch phải tạm dừng vì... bạn gái cũ mang theo 300 triệu nhân dân tệ bỏ trốn mất rồi (get it girl! )

Suy cho cùng thì những người đàn ông như Musk hay Từ Ba thích có nhiều con vì họ không phải sinh, không phải nuôi, lại có tiền để thuê người khác làm thay tất cả mà.

Khi muốn chơi với con thì ôm một chút để chụp ảnh sống ảo cho vui. Khi mệt thì... trả lại cho mẹ hoặc bảo mẫu lo liệu thôi. Đó là đặc quyền của quyền lực và đồng tiền, tái hiện mô hình "cha làm vua - con tranh ngai" như trong phim cung đấu vậy.

d7e05bd075712609503a.jpg


Musk từng nói: "Không có gì mang lại hạnh phúc hơn con cái. Tôi khuyến khích tất cả bạn bè sinh thật nhiều con". Câu này nghe có vẻ đầy cảm hứng, nhưng thật ra khiến nhiều người hoài nghi: "Với hàng chục đứa trẻ, liệu tình yêu của ông có đủ để chia đều không? Và liệu chúng có thực sự lớn lên hạnh phúc không?".

Sự thật là, con gái chuyển giới của Musk - Vivian, đã từng công khai tuyên bố "cắt đứt quan hệ cha con" vì không chấp nhận cách cư xử và tư tưởng của ông. Đến giờ, Musk vẫn từ chối gọi Vivian bằng danh xưng con gái, và khăng khăng rằng "con bị tẩy não"

Vậy nếu sinh con mà không thể làm tròn vai trò người cha thì sinh để làm gì chứ?

82c49448ebf3ba71132a.jpg


Trái với hình ảnh "ông bố tài phiệt", nhiều người lại ngưỡng mộ những người mẹ có tiền - không chỉ vì họ giàu, mà vì họ dùng sự giàu có để đầu tư vào tương lai con cái một cách có tâm nhất! ✨

Ví dụ điển hình là MC - doanh nhân nổi tiếng Lý Tương, người đã nuôi dưỡng cô con gái Vương Thi Linh (Angela) theo kiểu "phú dưỡng" chuẩn chỉ.

Angela học tại các trường quốc tế danh tiếng từ bé. Khi sang Anh du học, mẹ thuê hẳn căn phòng mà Vương nữ Anne từng ở đấy. Chi phí ăn uống mỗi tháng từng lên đến 65 vạn tệ - gây bão dư luận luôn!

Nhưng kết quả thì sao? Angela lớn lên tự tin, nói tiếng Anh lưu loát, có thành tích học thuật lẫn nghệ thuật nổi bật. Tác phẩm hội họa của cô từng đạt giải quốc tế, bán được hàng trăm triệu đồng nha!

Điều quan trọng không chỉ là tiền - mà là sự theo sát, chăm lo, thấu hiểu đó các bạn ơi.

547659dfee62498141af.jpg


Giống như mẹ của nữ thần trượt tuyết Eileen Gu - bà Cốc Diễm - người đã dành toàn bộ tuổi trẻ để đồng hành cùng con. Từ bóng đá, ba lê đến piano, bà đều đích thân chở con đi học, ngồi đợi con về rồi lại dạy tiếp. Không ép, không gò bó, nhưng luôn ở đó để con biết: "Mẹ ủng hộ - mẹ ở bên - con cứ làm điều mình yêu thích".

Kết quả? Eileen Gu không chỉ là vận động viên đỉnh cao mà còn đỗ đại học Stanford - biểu tượng của trí tuệ và bản lĩnh luôn đó!

Tiền nhiều - nhưng nếu chia quá đông thì tình thân cũng tan nát thôi. Không phải ngẫu nhiên mà dân mạng lại bình luận: "Có tiền là bố thì chưa chắc bạn được thừa hưởng. Có tiền là mẹ thì bạn chắc chắn được nâng đỡ hết mình".

Lý do là vì: Bố có tiền, nhưng con đông như kiến, tranh giành là điều khó tránh. Mẹ có tiền, thường chỉ có 1-2 đứa con, nên yêu hết lòng, cho hết sức.

b2a2e8f4cbcf8a5626b1.jpg


Nhìn vào câu chuyện gia tộc của vua sòng bài Hà Hồng Sân, người ta càng thấy rõ sự khốc liệt: Mỗi bà vợ sinh nhiều con, ai cũng đưa con lên "tranh sủng". Khi ông mất, con cái ra tòa kiện nhau vì chia tài sản không đều. Từng có con gái kiện con gái, con rể kiện chị vợ - nội bộ náo loạn không khác gì phim cung đấu luôn á!

Nếu phải chọn, bạn chọn ai?

Bố có tiền, bạn có thể thừa hưởng danh tiếng, nhưng cũng có thể bị lãng quên giữa một "tập thể con" đông nghịt. Mẹ có tiền, bạn có thể không nổi đình đám, nhưng sẽ luôn được đầu tư, quan tâm và có bệ phóng vững vàng.

Sự giàu có thực sự không nằm ở số tài khoản, mà nằm ở việc ai sẵn sàng biến tiền thành tình yêu, thành sự đồng hành và sự bảo vệ đó các bạn ạ!

18f40e5ec8a7028941d1.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top