MochiLovely880
New member
Đạo diễn bom tấn được đề cử Oscar "I, Robot" vừa lên tiếng tố Elon Musk "vay mượn" không xin phép thiết kế từ phim của ông cho mấy món đồ chơi công nghệ mới của Tesla. Drama căng đét!
Ngày 10/10 vừa rồi, tỷ phú Elon Musk khiến cả thế giới phải "woa" khi ra mắt hai em sản phẩm xịn xò của Tesla. Đó là robotaxi tự lái (Cybercab) và xe tải robovan tự hành ngầu lòi. Trong khi chiếc robovan mới chỉ được giới thiệu sơ sơ là có thể chở đồ hoặc tận 20 người mà chưa có thông tin gì thêm, thì spotlight của sự kiện chính là mẫu taxi tự động hoàn toàn này nè.
Theo lời anh tỷ phú đô la này, xe tự lái có thể an toàn hơn con người lái gấp 10 lần và chạy được quãng đường dài gấp 5-10 lần luôn á. Tesla dự định sản xuất hàng loạt dòng xe này từ năm 2026, với mức giá dưới 30.000 USD thôi (tầm 750 triệu VNĐ).
"Tương lai tự động đã đến rồi đây này. Với tính năng tự động, các bạn sẽ lấy lại được thời gian của mình", Elon Musk tự tin khẳng định.
Hai mẫu xe mới đều có thiết kế không viền bóng bẩy, chuẩn chất Tesla. Nhưng mà... netizen tinh mắt đã phát hiện ra chúng trông y hệt những cỗ máy từ tương lai trong bộ phim sci-fi huyền thoại "I, Robot" (2004) có Will Smith đóng chính ấy. Thậm chí ngay cả đạo diễn phim là Alex Proyas cũng nhận ra luôn á!
Ngày 13/10, ông Proyas đã lên X đăng hình so sánh giữa những thiết kế trong "I, Robot" với sản phẩm của Tesla (ngoài Cybercab, robovan còn có robot hình người Optimus nữa), kèm caption cực gắt: "Này Elon, tôi có thể xin lại các thiết kế của mình được không?". Ơ kìa, drama đây rồi!
Bài đăng của Proyas cán mốc hơn 3,3 triệu lượt xem, đồng thời tạo ra cuộc tranh cãi cực căng trong cộng đồng mạng. Nhiều người đứng về phía nhà làm phim người Australia này, nhưng cũng không ít fan boy bênh vực Elon Musk.
Dân mạng comment rần rần: "Không có ý xúc phạm nhưng chúng thực sự giống như I, Robot", "Elon nên trả tiền cho người đàn ông này và xin lỗi vì thiết kế của ông ta điên rồ giống hệt trong phim", "Trở thành tỷ phú và ăn cắp thiết kế của người khác để phục vụ lợi ích cá nhân quả là một trò hề. Ông ta cần phải trả tiền bản quyền cho Alex hoặc tự mình thiết kế thứ gì đó"...
Nhưng cũng có phe bênh: "Thật kỳ quặc, ông (Alex) tự nhận truyền cảm hứng cho tương lai nhưng lại đang cố gắng đổ lỗi cho người biến nó thành hiện thực", "Không có thiết kế nào trong số đó là bản gốc cả. Proyas không phát minh ra robot hình người, nghệ thuật trang trí hay ô tô có cửa thẳng đứng", "Hãy ghi nhận. Những gì ông làm với CGI (công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính) và màn hình xanh, Elon biến nó thành hiện thực"...
Elon Musk thì vẫn im thin thít, chưa hề phản hồi lại cáo buộc ăn cắp ý tưởng của Alex Proyas. Tuy nhiên ngay từ đầu, anh tỷ phú sinh năm 1971 này đã có động thái thừa nhận các sản phẩm của mình lấy cảm hứng từ "I, Robot" rồi đấy.
Theo Reuters, sự kiện ra mắt các mẫu xe mới được đặt tên là "We, Robot" - ám chỉ đến truyện ngắn khoa học viễn tưởng "I, Robot" của nhà văn người Mỹ Isaac Asimov mà Alex Proyas đã chuyển thể thành phim.
"I, Robot" lấy bối cảnh Chicago (Mỹ) vào năm 2035, đi sâu vào thế giới mà những người máy giống người đảm nhiệm các vị trí trong dịch vụ công. Phim kể về hành trình tìm kiếm sự thật của thanh tra Spooner (Will Smith), một người có định kiến về công nghệ, được gọi đến điều tra vụ tự tử đáng ngờ của nhà sáng lập US Robotics.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 10/10 vừa rồi, tỷ phú Elon Musk khiến cả thế giới phải "woa" khi ra mắt hai em sản phẩm xịn xò của Tesla. Đó là robotaxi tự lái (Cybercab) và xe tải robovan tự hành ngầu lòi. Trong khi chiếc robovan mới chỉ được giới thiệu sơ sơ là có thể chở đồ hoặc tận 20 người mà chưa có thông tin gì thêm, thì spotlight của sự kiện chính là mẫu taxi tự động hoàn toàn này nè.
Theo lời anh tỷ phú đô la này, xe tự lái có thể an toàn hơn con người lái gấp 10 lần và chạy được quãng đường dài gấp 5-10 lần luôn á. Tesla dự định sản xuất hàng loạt dòng xe này từ năm 2026, với mức giá dưới 30.000 USD thôi (tầm 750 triệu VNĐ).
"Tương lai tự động đã đến rồi đây này. Với tính năng tự động, các bạn sẽ lấy lại được thời gian của mình", Elon Musk tự tin khẳng định.
Hai mẫu xe mới đều có thiết kế không viền bóng bẩy, chuẩn chất Tesla. Nhưng mà... netizen tinh mắt đã phát hiện ra chúng trông y hệt những cỗ máy từ tương lai trong bộ phim sci-fi huyền thoại "I, Robot" (2004) có Will Smith đóng chính ấy. Thậm chí ngay cả đạo diễn phim là Alex Proyas cũng nhận ra luôn á!
Ngày 13/10, ông Proyas đã lên X đăng hình so sánh giữa những thiết kế trong "I, Robot" với sản phẩm của Tesla (ngoài Cybercab, robovan còn có robot hình người Optimus nữa), kèm caption cực gắt: "Này Elon, tôi có thể xin lại các thiết kế của mình được không?". Ơ kìa, drama đây rồi!
Bài đăng của Proyas cán mốc hơn 3,3 triệu lượt xem, đồng thời tạo ra cuộc tranh cãi cực căng trong cộng đồng mạng. Nhiều người đứng về phía nhà làm phim người Australia này, nhưng cũng không ít fan boy bênh vực Elon Musk.
Dân mạng comment rần rần: "Không có ý xúc phạm nhưng chúng thực sự giống như I, Robot", "Elon nên trả tiền cho người đàn ông này và xin lỗi vì thiết kế của ông ta điên rồ giống hệt trong phim", "Trở thành tỷ phú và ăn cắp thiết kế của người khác để phục vụ lợi ích cá nhân quả là một trò hề. Ông ta cần phải trả tiền bản quyền cho Alex hoặc tự mình thiết kế thứ gì đó"...
Nhưng cũng có phe bênh: "Thật kỳ quặc, ông (Alex) tự nhận truyền cảm hứng cho tương lai nhưng lại đang cố gắng đổ lỗi cho người biến nó thành hiện thực", "Không có thiết kế nào trong số đó là bản gốc cả. Proyas không phát minh ra robot hình người, nghệ thuật trang trí hay ô tô có cửa thẳng đứng", "Hãy ghi nhận. Những gì ông làm với CGI (công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính) và màn hình xanh, Elon biến nó thành hiện thực"...
Elon Musk thì vẫn im thin thít, chưa hề phản hồi lại cáo buộc ăn cắp ý tưởng của Alex Proyas. Tuy nhiên ngay từ đầu, anh tỷ phú sinh năm 1971 này đã có động thái thừa nhận các sản phẩm của mình lấy cảm hứng từ "I, Robot" rồi đấy.
Theo Reuters, sự kiện ra mắt các mẫu xe mới được đặt tên là "We, Robot" - ám chỉ đến truyện ngắn khoa học viễn tưởng "I, Robot" của nhà văn người Mỹ Isaac Asimov mà Alex Proyas đã chuyển thể thành phim.
"I, Robot" lấy bối cảnh Chicago (Mỹ) vào năm 2035, đi sâu vào thế giới mà những người máy giống người đảm nhiệm các vị trí trong dịch vụ công. Phim kể về hành trình tìm kiếm sự thật của thanh tra Spooner (Will Smith), một người có định kiến về công nghệ, được gọi đến điều tra vụ tự tử đáng ngờ của nhà sáng lập US Robotics.
Nguồn: kenh14.vn