Ối giời ơi, fan Elder Scrolls 6 lại phải gồng mình chờ đợi rồi! Là một trong những siêu phẩm được hype nhất từ sau teaser đầu tiên tại E3 2018, nhưng mà kế hoạch phát hành Elder Scrolls 6 giờ vẫn là một dấu hỏi chấm lớn vì đủ thứ drama. Gần đây, Bethesda lại tiếp tục hứa hẹn rằng game sẽ ra mắt muộn nhất vào năm 2021, nhưng lý do thì nghe xong muốn ngã ngửa luôn á!
Hoá ra Elder Scrolls 6 đang phải trải qua một cột mốc "khó nhằn" mà chắc chắn không dễ dàng gì để vượt qua. Gần đây, một youtuber tên Skullzi TV đã phát hiện ra rằng website BookBreeze.com đang phản đối ZeniMax Media (công ty chủ quản của studio Bethesda) về việc đăng ký nhãn hiệu "Redfall" cho tựa game sắp tới của mình.
Vấn đề nằm ở đâu? Thì ra cái tên "Redfall" này đã được đăng ký từ trước cho một series phim kinh dị hậu tận thế do Jay J. Falconer sản xuất và được BookBreeze.com xuất bản rồi. Nếu Bethesda đăng ký thành công nhãn hiệu này thì sẽ gây nhầm lẫn kinh khủng giữa một trò chơi và một cuốn sách đó.
Rõ ràng là Elder Scrolls 6 vẫn có thể dùng một cái tên khác để tránh kiện tụng pháp lý, hoặc ít nhất là xin phép tác giả cuốn sách đó chứ nhỉ? Thế nhưng ở hiện tại, Bethesda tỏ ra siêu quyết tâm trong việc giành được quyền đăng ký tên này và không quan tâm đến sức ép từ phía Falconer.
Ông Jay Falconer tâm sự: "Luật sư của tôi đang cố gắng liên hệ với công ty để giải quyết vấn đề đăng ký bản quyền để có thể sử dụng tên của tôi. Tuy nhiên, họ làm ngơ trước mỗi lần tôi liên hệ. Thật xấu hổ. Họ không cho tôi lựa chọn, và tất cả mọi yêu cầu đều bị khước từ. Tôi chỉ có thể gọi người ủy thác quay về."
Hiện tại, cả hai bên vẫn đang tiếp tục thương thảo trước khi nghĩ đến việc đưa nhau ra tòa. Nếu cả ZeniMax và Falconer vẫn không tỏ thiện chí thương lượng, không chỉ căng thẳng giữa hai bên sẽ tiếp tục gia tăng, mà tựa game Elder Scrolls 6 sẽ phải xếp xó đến tận năm 2021 cho đến khi có được một cái tên chính thức để phát hành. Thôi thì fan cứ kiên nhẫn chờ đợi thêm vậy!
Nguồn: gamek.vn