El Clasico giờ còn gì để mà hype nữa?

NaPinky216

New member
8364a250ad93ce7eb9f2.jpg


Ngày xưa cứ nghe Barca đấu Real là cả thế giới phải dậy sóng luôn ấy chứ! Trận đấu mang theo cả trăm năm "drama" về tôn giáo, chính trị giữa hai đội bóng huyền thoại này. Mà giờ thì sao nhỉ? Gặp nhau quá nhiều, xem đi xem lại cũng thấy... hơi nhàm rồi á!

Từ ngày nào Real Madrid và Barcelona được sinh ra, hai đội này đã "cà khịa" nhau không ngừng nghỉ luôn. Chính vì thế mà mỗi lần đối đầu, fan cứ ngóng như chờ bữa tiệc bóng đá đỉnh cao, chờ xem những chiến binh bảo vệ màu áo của mình như thế nào. Đúng kiểu "ai cũng phải xem" đó!

Nhưng mà gần đây, hai đội gặp nhau dày đặc quá, xem nhiều quá thành... "ăn no rồi còn ăn nữa" luôn! Tăng lượng thì giảm chất thôi, đúng không nào? Có phải vì thế mà El Clasico đang dần mất đi cái "chất" riêng trong lòng các fan bóng đá không ta?

fb125a9982c8a94d7ec0.jpg


Nhớ hồi mùa 2010/11 khi Pep Guardiola còn cầm quân, Barca và Real gặp nhau tận 4 lần chỉ trong chưa đầy 1 tháng luôn ấy chứ! Kết quả lúc đó: Barca thắng 1 trận (Champions League), hòa 2 (Champions League và La Liga), thua 1 ở chung kết Cúp Nhà vua.

Còn mùa giải năm nay, đây đã là lần thứ 4 hai "ông lớn" La Liga choảng nhau rồi đó. Trong 3 lần trước: Real thắng 1 (2-1), thua 1 (2-3) ở hai trận tranh Siêu cúp TBN. Tuy hòa về tổng thể nhưng thực ra Real vẫn "flex" được trước Barca vì thắng nhờ luật bàn thắng sân khách.

Trận lượt đi La Liga đầu tháng 10/2012 thì hai đội hòa nhau 2-2.

Nhìn vào con số này thấy rõ El Clasico vẫn cân bằng thật, nhưng giờ nó nặng tính toán chiến thuật hơn là "chiến" vì danh dự rồi! Phải biết là hai trận bán kết Cúp Nhà vua này được tổ chức khá xa các trận khác ở Champions League nên cả hai đội đều có "bài toán" riêng.

Hiện tại mùa này, Real coi như "bye bye" La Liga rồi vì để Barca bỏ xa tận 15 điểm trên BXH luôn á! Con số đau lòng này như kiểu Mourinho và đội của ông quyết định "thôi kệ La Liga, tập trung Cúp Nhà vua và Champions League cho nó chắc".

Còn Barca thì La Liga gần như đã trong túi rồi, nên hoàn toàn có thể "skip" Cúp Nhà vua để lo Champions League như cách Pep đã làm ở mùa 2010/11. Thế nên Tito Vilanova có thể tính toán sao cho hợp lý, giữ sức cầu thủ cho những mục tiêu lớn hơn.

2dc2f176d1152c6ed2e1.jpg


Mặt khác, Siêu kinh điển năm nay cũng mất cân bằng khi Real đang khủng hoảng lực lượng nặng nề luôn nè!

Một loạt trụ cột như Iker Casillas, Pepe, Fabio Coentrao, Sergio Ramos, Angel Di Maria và cả Cris Ronaldo... kẻ bị treo giò người chấn thương tùm lum. Thiếu các trụ cột thế này thì Real chỉ còn ở level khá-giỏi thôi, Barca thắng cũng không "oai" lắm đâu!

Nhiều người nói đây là trận đấu vì danh dự, vì lòng tự tôn; là nơi Tito Vilanova và học trò "trả thù" trận thua ở Siêu cúp TBN hồi đầu năm... Thậm chí có người bảo đây là cuộc chiến tự tôn của Mourinho. Nhưng rõ ràng là cả Mou lẫn Tito đều có tính toán riêng, và như thế thì bóng đá mất đi giá trị thật rồi!

Dù sao thì Siêu kinh điển vẫn là Siêu kinh điển thôi! Nó vẫn mang trong mình những giá trị lịch sử từ xưa đến nay, vẫn còn đó những cuộc hẹn với vinh quang và cả thất bại... Nên tin vào điều này đi: dù có "nhạt" thế nào thì El Clasico vẫn còn cái hấp dẫn riêng của nó mà! ⚽✨

bb78589656d705857e58.jpg


28bbc948a1813438698c.jpg


babc3e680d48548d4eb7.jpg


71578112e788ebcf940c.jpg


7feb5d112153532c7685.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top