Vừa được cấp quy chế tị nạn tại Nga, "kẻ phản bội nước Mỹ" Edward Snowden đã nhận về cả tá lời mời làm việc siêu hấp dẫn luôn các bạn ơi! Thậm chí còn có cả đống lời tỏ tình từ các chị em gái Nga nữa chứ - drama quá trời drama!
Luật sư người Nga đang đỡ đầu cho Snowden, ông Anatoly Kucherena, tiết lộ là ông nhận được vô vàn lời mời việc cho thân chủ của mình. Tuy nhiên vẫn chưa rõ anh chàng này sẽ chọn con đường nào. "Không loại trừ khả năng anh ấy sẽ có chương trình truyền hình riêng đâu nhé", ông Kucherena thả thính.
Từ "kẻ phản bội" thành ngôi sao truyền hình?
Điện Kremlin tuy chưa có động thái gì rõ ràng, nhưng mà đài truyền hình nhà nước Nga từng tạo điều kiện cho Julian Assange - ông chủ WikiLeaks - có sân khấu riêng để "cà khịa" nước Mỹ rồi đấy. Precedent đã có sẵn rồi!
Kể từ khi Snowden đổ bộ Matxcova ngày 30/6, anh đã trở thành cái tên hot nhất nhì trên các phương tiện truyền thông Nga luôn.
Nghĩ mà xem, Snowden chỉ thua mỗi Tổng thống Putin về độ hot trên báo chí thôi! Trong tháng 7, ông Putin được nhắc đến 77.577 lần trên các tài liệu chính trị - kinh tế. Còn Snowden? 30.749 lần đấy - vượt mặt cả Thủ tướng Medvedev (29.688 lần) luôn. Đỉnh của chóp!
Đây là lần thứ 2 Snowden lọt top những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trên truyền thông Nga. Trước đó tháng 6, anh đã chiếm luôn vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng rồi.
Theo số liệu thăm dò, đa số người dân Nga đều ủng hộ hành động của Snowden và tán thành việc chính quyền Nga cấp quy chế tị nạn cho anh.
Trung tâm thăm dò dư luận Levada-Sentr (một trong những cơ quan uy tín nhất ở Nga) đã tổ chức cuộc khảo sát trong ngày 18-22/7 - tức 10 ngày trước khi Snowden chính thức được cấp quy chế tị nạn tạm thời 1 năm.
Luật sư Kucherena còn kể thêm là trong thời gian "застрял" ở sân bay Sheremetievo, Snowden đã bắt đầu nghiền ngẫm lịch sử và văn hóa Nga. Tác phẩm khiến anh mê mẩn nhất? "Tội ác và Trừng phạt" của văn hào Dostoevski đấy! Anh còn thuộc được vài câu tiếng Nga cơ bản nữa.
Con số cụ thể nè: 51% người được hỏi tán thành cách xử sự của Snowden, chỉ 18% lên án, còn lại 32% thì đang "vẫn chưa biết nên nghĩ sao". Về việc Nga cấp quy chế tị nạn thì 43% tán thành, 28% phản đối và 28% chưa xác định được.
Một trong những mạng xã hội khủng long tại Nga - Vkontakte - đã ngay lập tức mời Snowden về làm chuyên gia lập trình luôn!
Tổng Giám đốc Vkontakte - ông Pavel Durov - tuyên bố sẽ "sung sướng vô cùng" nếu Snowden quyết định gia nhập đội ngũ lập trình viên đỉnh cao của "công ty Internet nổi tiếng nhất châu Âu". Và chắc chắn không chỉ có Vkontakte muốn chiêu mộ anh đâu nhé!
Drama tình ái: Nhiều cô gái Nga tỏ tình với Snowden
Khi thông báo về việc Snowden được cấp quy chế tị nạn (từ 31/7/2013 đến 31/7/2014), luật sư Kucherena tiết lộ thêm là trong thời gian kẹt ở khu quá cảnh sân bay, Snowden thường xuyên nhớ gia đình và người bạn gái ở Mỹ.
Theo lời ông Kucherena, việc Snowden nhớ cô gái Mỹ là có thật 100% đấy! Bởi vì mỗi khi ông kể cho anh nghe về những cô gái Nga gọi điện và thậm chí tỏ tình với anh, thì Snowden đều nhắc đi nhắc lại: "Ngài Kucherena ạ, tôi đã có bạn gái ở Mỹ rồi". Trung thành cực mạnh!
Luật sư Kucherena nói thêm là dù vậy, Snowden không bao giờ từ chối sự giúp đỡ và luôn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã support anh trong thời điểm khó khăn vừa qua.
Theo WikiLeaks, có một cô gái đang tháp tùng anh lúc đó - cô Sarah Harrison, nhà báo người Anh và là đại diện của WikiLeaks.
Rất có thể cô Harrison sẽ tiếp tục đồng hành cùng Snowden trong cả năm tị nạn ở Nga, bởi vì từ giờ anh có full quyền đi lại khắp lãnh thổ Liên bang Nga rồi. Anh có thể ở khách sạn hay thuê căn hộ riêng - vấn đề chỉ là chuyện an ninh thôi. Theo luật sư Kucherena, ở Nga đã có những người bạn Mỹ sẵn sàng giúp đảm bảo an ninh cho Snowden rồi đấy! ️
Nguồn: soha.vn