ChangNgoan6483
New member
Nghe mà thương luôn ấy chứ! Các bố ếch này sẵn sàng "đu idol" theo kiểu liều mạng để bảo vệ lũ con nòng nọc chưa kịp chào đời
Một nhóm nhà khoa học quốc tế vừa phát hiện ra loài ếch thủy tinh mới cực xịn tên khoa học là Hyalinobatrachium yaku (gọi cho nhanh là H.yaku) tại ba địa điểm ở độ cao 300-350m thuộc vùng đồng bằng Amazon ở Ecuador. Thông tin từ Live Science cho biết đây là phát hiện khá hot trong giới nghiên cứu đó nha!
Điểm đặc biệt của em ếch này là có cái bụng trong suốt như kính, nhìn xuyên thấy cả trái tim nhỏ xíu màu đỏ sẫm đang đập thình thịch bên trong luôn Các nhà khoa học cho biết chỉ có hai loài ếch thủy tinh có "feature" trái tim trong suốt như H.yaku thôi, nhưng test ADN thì phát hiện chúng chẳng phải anh em họ hàng gì đâu nha.
Em H.yaku này size khá mini, dài khoảng 21mm (tầm bằng đốt ngón tay cái ý), trong đó cái đầu chiếm tới 37% cơ thể luôn - cute phết! Màu sắc của chúng cũng xịn sò: xanh lục hoặc xanh hơi vàng, điểm thêm các đốm vàng chanh. Đặc biệt phần lưng phủ đầy những chấm nhỏ màu xanh đậm - đây là đặc điểm siêu hiếm của loài ếch này đó.
Đến mùa "đẻ trứng trao trứng" , lũ ếch này xuống đất và chill ven bờ suối. Ếch mẹ đẻ trứng trên những cành lá xòe ra trên mặt nước. Nhưng drama bắt đầu từ đây: sau khi đẻ xong, mẹ ếch... bỏ đi thẳng tay Còn ếch bố phải ở lại "solo parenting" canh giữ đám trứng trong hai tuần liền. Khi nở ra, lũ nòng nọc sẽ rơi ùm xuống nước và sống dưới đó cho đến khi mọc chân, rồi mới leo lên cây sống như bố mẹ.
Nguồn: soha.vn