Không ai tin là một người vừa xinh, ngoan ngoãn lại giỏi giang như mình mà giờ chưa có người yêu cả
Ngày xưa người ta hay nói con gái ngoan là chuẩn mực, là mẫu phụ nữ tốt để lấy làm vợ và rất đắt chồng. Còn giỏi nữa thì càng perfect rồi!
Hồi trước, đàn ông thi nhau lấy vợ ngoan ngoãn hiền lành, đảm đang chịu khó. Thế mà mình vừa giỏi, lại vừa ngoan đây sao vẫn chưa kiếm nổi một tấm chồng, thậm chí còn chưa có người yêu luôn ấy chứ
Bạn bè hay bảo số mình lận đận chuyện tình duyên lắm. Đi đâu người ta cũng giới thiệu mình làm chỗ này chỗ nọ, công việc đàng hoàng, so với nhiều người thì đã là có chỗ đứng, cũng khá oai và đáng tự hào á. Mình không phải quá xinh đẹp nhưng cũng thuộc kiểu ưa nhìn, duyên dáng. Đàn ông nhiều người thích con gái kiểu này mà. Mình chưa có người yêu, bạn bè thì rất nhiều, vậy mà sao chẳng ai ngỏ lời, chẳng ai có ý muốn yêu đương hay tán tỉnh. Có thì cũng chỉ thoáng qua rồi lại mất hút sau một thời gian
Mình tự hỏi bản thân tại sao vậy? Mình đã làm gì sai, mình có thể hiện gì xấu trước mặt người khác đâu? Gia đình mình cũng không có "tiền án tiền sự" gì cả, vậy mà nói chưa có người yêu, chẳng ai tin luôn á.
Có lẽ thời nay, các anh con trai có ý tán tỉnh mình đều cùng nghĩ rằng: không tin một người vừa xinh, ngoan ngoãn lại giỏi giang như mình mà giờ chưa có người yêu. Và ai cũng nghĩ thế nên mình vẫn hoàn con số không Mình đã cố gắng hết mình để tìm kiếm được một tình yêu đích thực, sự chân thành, hết lòng vì nhau chứ không phải một cuộc sống giả tạo. Mình muốn người yêu mình chỉ có mình mà thôi.
Họ luôn cho rằng tán người như mình chắc chẳng được, có khi lại làm mất thời gian mà không có kết quả. Hay họ cho rằng con gái ngoan lại còn giỏi và xinh như mình thật không thể tin nổi Ít ra thì cái xã hội này đã khiến cho người ta có nhiều cái nhìn lệch lạc đi về giá trị đạo đức. Người ta chẳng tin một cô gái xinh đẹp mà chưa từng yêu ai. Người ta cũng sẽ không bao giờ tin rằng một người con gái giỏi, hiền lành mà lại không có ai theo đuổi hay không ai yêu. Người ta cũng không tin khi mình nói "em thì làm gì có người yêu". Họ cho rằng mình đang nói dối để câu kéo mấy anh chàng nhẹ dạ, mấy anh chàng được cho là cũng có tiền có của.
Mình chẳng màng vật chất, chẳng màng tiền nong bởi bản thân mình có thể kiếm ra tiền để đảm bảo cuộc sống sung túc của mình rồi. Mình chỉ cần một tình yêu chân chính mà sao khó thế? Chẳng lẽ người ta không tin rằng trên đời này sẽ còn những cô gái xinh đẹp, giỏi giang mà lại ngoan ngoãn hay sao? Đâu phải ai cũng muốn mang sắc đẹp của mình ra để cầu toàn, mong sự giàu có và đánh đổi chứ? Mình luôn giữ gìn bản thân, luôn khát khao được yêu thương, nhưng giờ đến tuổi này rồi, mình vẫn chỉ là một người con gái cô đơn, không chỗ dựa. Bố mẹ luôn thúc giục con gái lấy chồng, mình cũng muốn có một bến đỗ, nhưng sao khó quá trời!
Nguồn: soha.vn