Tưởng top 1 rồi mà ai ngờ lại tụt xuống hạng 3, đội trẻ Trung Quốc giờ chỉ biết ngậm ngùi nhìn người ta ăn mừng vô địch ngay trên sân nhà luôn đó!
Giải giao hữu Panda Cup do LĐBĐ Trung Quốc tổ chức vừa kết thúc lượt trận cuối cùng với một cái twist siêu bất ngờ. Trước lượt này thì U20 Trung Quốc đang ngồi mâm trên cùng, xếp trên cả Australia lẫn Kyrgyzstan. Nhưng mà plot twist đấy, cục diện giải đấu đã lật ngược hoàn toàn sau lượt trận cuối!
Ở cặp đấu đầu tiên, đội U20 Australia chơi bùng nổ luôn, thắng đậm U20 Mông Cổ tới 10-0 (ủa 10 bàn?! ). Trận này diễn ra vào chiều qua (19/11), đá khung giờ sớm nên các bạn Australia buộc phải ngồi chờ trận Trung Quốc gặp Kyrgyzstan kết thúc mới biết liệu mình có được cầm cup hay không.
Đến trận đấu sau đó giữa U20 Trung Quốc gặp Kyrgyzstan, tuy được đánh giá cao hơn nhưng đội chủ nhà lại mắc sai lầm cực "lol" và phải trả giá bằng thất bại đau đớn.
Phút 37, các cầu thủ Kyrgyzstan tổ chức một đường tấn công biên tưởng chừng rất basic, bóng được treo từ cánh trái vào trong thôi, nhưng một hậu vệ Trung Quốc trong nỗ lực cản phá lại đá bóng thẳng về... lưới nhà
Tự sút vào chân mình chuẩn không cần chỉnh!
Bị dẫn bàn thế này, tuyển U20 Trung Quốc vùng lên cực mạnh luôn. Đặc biệt là trong hiệp 2, họ liên tục dâng cao và dứt điểm về phía cầu môn đối phương. Tuy nhiên, dẫu có cố gắng thế nào thì các chân sút của đội chủ nhà lại liên tục bỏ lỡ, bất lực trong việc ghi bàn. Khóc thét!
Kết thúc trận đấu, tuyển Trung Quốc để thua 0-1. Từ vị trí dẫn đầu, U20 Trung Quốc bị tụt xuống hạng 3, sau Australia (vô địch) và Kyrgyzstan (á quân). Còn U20 Mông Cổ thì xếp cuối vì thua cả 3 trận rồi.
Nguồn: soha.vn
Giải giao hữu Panda Cup do LĐBĐ Trung Quốc tổ chức vừa kết thúc lượt trận cuối cùng với một cái twist siêu bất ngờ. Trước lượt này thì U20 Trung Quốc đang ngồi mâm trên cùng, xếp trên cả Australia lẫn Kyrgyzstan. Nhưng mà plot twist đấy, cục diện giải đấu đã lật ngược hoàn toàn sau lượt trận cuối!
Ở cặp đấu đầu tiên, đội U20 Australia chơi bùng nổ luôn, thắng đậm U20 Mông Cổ tới 10-0 (ủa 10 bàn?! ). Trận này diễn ra vào chiều qua (19/11), đá khung giờ sớm nên các bạn Australia buộc phải ngồi chờ trận Trung Quốc gặp Kyrgyzstan kết thúc mới biết liệu mình có được cầm cup hay không.
Đến trận đấu sau đó giữa U20 Trung Quốc gặp Kyrgyzstan, tuy được đánh giá cao hơn nhưng đội chủ nhà lại mắc sai lầm cực "lol" và phải trả giá bằng thất bại đau đớn.
Phút 37, các cầu thủ Kyrgyzstan tổ chức một đường tấn công biên tưởng chừng rất basic, bóng được treo từ cánh trái vào trong thôi, nhưng một hậu vệ Trung Quốc trong nỗ lực cản phá lại đá bóng thẳng về... lưới nhà
Bị dẫn bàn thế này, tuyển U20 Trung Quốc vùng lên cực mạnh luôn. Đặc biệt là trong hiệp 2, họ liên tục dâng cao và dứt điểm về phía cầu môn đối phương. Tuy nhiên, dẫu có cố gắng thế nào thì các chân sút của đội chủ nhà lại liên tục bỏ lỡ, bất lực trong việc ghi bàn. Khóc thét!
Kết thúc trận đấu, tuyển Trung Quốc để thua 0-1. Từ vị trí dẫn đầu, U20 Trung Quốc bị tụt xuống hạng 3, sau Australia (vô địch) và Kyrgyzstan (á quân). Còn U20 Mông Cổ thì xếp cuối vì thua cả 3 trận rồi.
Nguồn: soha.vn