ChangMan2k6
New member
Ối giời ơi, cặp vợ chồng trẻ này phải sốc nặng mất thôi khi thấy con mình mới sinh ra đã bị dán băng keo kín miệng luôn á!
Chuyện là bà Jasmine sinh con trai ở bệnh viện phụ sản tại thành phố Cebu, Philippines vào ngày 5/5. Nhưng mà bé phải nằm lại viện thêm mấy ngày vì bị nhiễm trùng sau sinh. Hai vợ chồng ngày nào cũng lên viện cho con bú, mọi thứ cũng ổn áp cả thôi.
Nhưng mà đến ngày 9/5, vợ chồng lên thăm thì OMG! Thấy con trai mình bị dán băng keo kín miệng, đang nằm ngủ trong phòng trẻ luôn. Anh Ryan giận điên lên hỏi các y tá thì được trả lời: "Vì em bé khóc quá to gây ồn ào nên bọn tôi mới bịt miệng nó để giữ trật tự" á! WTF?!
Chị Jasmine kiểm tra thì phát hiện con khóc là vì tã ướt mà các y tá không chịu thay, bé khó chịu thì kêu khóc chứ sao. Bà yêu cầu y tá bỏ băng keo ra thì cô ta còn mạnh tay xé toạc luôn, làm rách cả môi bé! Bé đau quá khóc ré lên mà nhìn thương tâm cực!
Là bố mẹ mà nhìn con mới 5 ngày tuổi bị đối xử như vậy thì ai chịu nổi đâu. Anh Ryan đăng ảnh con lên Facebook với tâm trạng vô cùng phẫn nộ.
Anh viết: "Đây không phải là cách làm chuyên nghiệp hay nhân đạo. Jasmine ngay lập tức đi hỏi y tá 'tại sao đứa bé bị dán băng dính kín miệng?' và bà ấy nhận được câu trả lời từ y tá là 'đứa trẻ quá ồn ào nên tôi đã bịt miệng nó'."
Anh còn thêm: "Tôi không thể tưởng tượng những gì khủng khiếp mà con trai tôi đã trải qua trong tay các y tá tại bệnh viện Maternity. Vì vậy tôi phải viết trên đây để cảnh báo các bậc cha mẹ. Nếu các bạn nghĩ rằng trẻ sơ sinh được an toàn thì hãy suy nghĩ lại. Chính những em bé đó mới là nạn nhân thầm lặng và bạn không bao giờ biết được sự thật với chúng."
Story này viral khắp mạng xã hội và lên cả thời sự luôn, netizen ai cũng giận dữ vô cùng! Nhiều bố mẹ khác cũng nộp đơn khiếu nại lên chính quyền và giờ bệnh viện đang bị điều tra rồi đó.
Nguồn: soha.vn