Ê kìa, tưởng phim hành động đâu chứ đây là chuyện có thật! Gã Sơn này vì mâu thuẫn tiền bạc với một chị, đã mượn xe rồi cầm hẳn 2 cây kiếm đến "xử" luôn chiếc Audi của em gái chị đó
Ngày 5/10, Công an TP. Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ đối tượng Lê Ngọc Sơn (SN 1987, trú TP. Vinh) để "hỏi thăm" thêm về vụ cố ý hủy hoại tài sản. Ông bạn này không chỉ chém vỡ kính xe mà còn cầm cả lựu đạn cố thủ khi bị bắt nữa chứ
Tại công an, Sơn khai có mâu thuẫn về khoản tiền lên đến nhiều tỷ đồng với chị H.L.P. (35 tuổi, cùng ở TP. Vinh). Thế là drama bắt đầu...
Cụ thể, ngày 24/9, nghe tin chị P. đang ở gara ô tô trên đại lộ Lê Nin, Sơn liền mượn xe, mang theo 2 cây kiếm dài 1m đến tìm. Kiểu "anh sẽ tìm đến tận cùng trái đất" nhưng mà để... gây sự
Đến nơi không gặp chị P., thấy chiếc Audi của em gái chị này đậu trước cửa, Sơn liền "múa kiếm" làm vỡ 2 kính chắn gió và gương xe luôn. Xong việc thì lên xe bỏ đi về nhà như không có chuyện gì xảy ra
Chuyện chưa hết đâu nhé! Ngày 1/10, khi Công an TP. Vinh đến bắt thì ông anh này chống đối, cầm lựu đạn dọa nổ rồi cố thủ trên nhà suốt 14 tiếng đồng hồ. Quá sợ luôn!
Về lý do chống đối, Sơn chỉ nói mơ hồ là "có nhiều chuyện bức xúc khó nói". Còn nói thêm là do vết thương ở cổ chân đang đau chưa khỏi nên không muốn bị bắt. Lý do nghe hơi... sus đó nha
Về quả lựu đạn, Sơn khai là được một người Lào không quen biết đưa cho và không biết đó là loại gì. Tin được không nè?
Khi cố thủ, cơ quan chức năng nhận định Sơn có biểu hiện của người dùng chất cấm. Nhưng khi về công an, ông anh này quả quyết không dùng.
Plot twist nè! Hóa ra Sơn là đối tượng cầm đầu đường dây chất cấm lớn từ Lào về Việt Nam. 1 năm trước, Công an Nghệ An triệt phá chuyên án bắt được 4 người nhưng Sơn đã trốn sang nước ngoài.
Gần đây, anh này mới trở về "nghe ngóng tình hình". Nhưng khi bị bắt về tội hủy hoại tài sản, Sơn đã cố thủ vì sợ bị xử lý về hành vi buôn bán chất cấm. Giờ thì vỡ kế hoạch rồi!
Nguồn: soha.vn