SuaTeen2075
New member
Những pha bóng không đẹp mắt trên sân của vài cầu thủ Hà Nội FC đang khiến chính đội bóng này mất điểm nghiêm trọng trong mắt người hâm mộ đấy các bạn ơi!
Thua 0-3 trước CLB Bình Định có lẽ không phải điều khiến Hà Nội FC đau đầu nhất, mà là CÁCH họ thua mới là vấn đề đây
Chuyện này không phải lần đầu nha! Duy Mạnh, Văn Hậu hay một vài người khác của Hà Nội FC từng nhiều lần có những pha vào bóng hay động tác không cần thiết với đối thủ rồi. Nhớ lại trận gặp HAGL lượt đi, cái vung tay của Văn Hậu với Văn Thanh đẩy chính anh vào thế khó luôn. Hậu vệ sinh năm 1999 khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán vì lạm dụng tiểu xảo quá trớn
Duy Mạnh thì lại là case tiếp theo hay bị nhắc đến. Pha đánh nguội với Jermie Lynch chỉ là một trong nhiều tình huống mà trung vệ sinh năm 1996 này gây ra những pha bóng... nhìn không nổi luôn ý. Hồi gặp CLB Đà Nẵng trên sân Hoà Xuân, pha vào bóng cực nguy hiểm của Duy Mạnh khiến Osaguona gãy xương mác và phải bye bye V-League luôn. Nhưng mà không hiểu sao Duy Mạnh lại thoát án phạt ở tình huống đó nữa
Cách đây không lâu, Duy Mạnh lại một lần nữa "thoát nạn" nhờ sai lầm của trọng tài Ngô Duy Lân. Ông Lân bỏ qua pha bóng mà cầu thủ Hà Nội FC giẫm thẳng vào chân tiền đạo Bruno Henrique trong vòng cấm. Mạnh xứng đáng ăn thẻ vàng và HAGL phải được hưởng penalty chứ!
Khoác áo đội tuyển Việt Nam, cánh tay hay dang rộng của Duy Mạnh từng khiến thầy trò HLV Park Hang Seo phải hứng những quả penalty dập tắt hy vọng giành điểm ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Anh này hay phản ứng thái quá và đối mặt nguy cơ ăn thẻ từ các trọng tài quốc tế vốn rất strict đấy.
Chắc chắn Duy Mạnh, Văn Hậu và một số cầu thủ khác đang ảnh hưởng xấu đến image của Hà Nội FC trong mắt khán giả trung lập rồi. Mấy năm gần đây, đội bóng Thủ đô muốn có thêm nhiều sự support từ người hâm mộ khi họ đã khẳng định được thương hiệu bằng lối chơi tấn công đẹp mắt, hiệu quả cùng đội hình toàn ngôi sao top tier V-League.
Nhưng với tầm cỡ của một đội bóng lớn, Hà Nội FC cần phải thể hiện sự chuyên nghiệp, chuẩn chỉ và "sạch sẽ" trong cách thi đấu trên sân chứ. Đáng tiếc là những cánh tay thừa, những phản ứng xấu xí đi ngược lại với tôn chỉ xây dựng đội bóng mà họ đang hướng tới
Sau trận đấu với CLB Bình Định, HLV Chun Jae-ho nói: "Tôi mong muốn VFF triển khai được công nghệ VAR để trận đấu có thể diễn ra tốt hơn. Tôi sẽ xem lại băng ghi hình và nói chuyện với các cầu thủ. Tôi hiểu tâm trạng của Duy Mạnh, cậu ấy bực mình vì các quyết định của trọng tài và gặp nhiều áp lực về tâm lý. Những bất lợi từ trọng tài và kết quả thua trận ảnh hưởng đến Duy Mạnh".
Lời giải thích này khó lòng làm người hâm mộ thoả mãn lắm đâu. Ở đây, các cầu thủ cần có ý thức trong việc giữ gìn hình ảnh cá nhân và tập thể trong mọi trường hợp mới được. Nếu ai cũng phản ứng và thậm chí là "trút giận" lên đối phương vì không hài lòng với kết quả, không ưng ý trọng tài thì liệu có phải là môi trường bóng đá chuyên nghiệp không?
Nguồn: soha.vn