Kun2k88850
New member
Sau trận thua đau 0-3 trước Topenland Bình Định, HLV Hà Nội FC Chun Jae-ho có màn bênh vực cực gắt cho Duy Mạnh, cho rằng cầu thủ của mình đánh cùi chỏ vào người Jermie Lynch là do... quá ức chế với trọng tài!
Tình huống Duy Mạnh đánh cùi chỏ vào người đối thủ. Nguồn: Next Media
Trận đấu tâm điểm vòng 15 V-League 2022 đã chứng kiến cái kết đắng lòng của Hà Nội FC khi để "PSG Việt Nam" Topenland Bình Định "đè bẹp" với tỷ số 0-3 ngay trên sân nhà Hàng Đẫy. Đây thực sự là ngày tồi tệ nhất của hàng thủ đội chủ nhà, đặc biệt là với anh chàng trung vệ Đỗ Duy Mạnh.
Phút 84, Duy Mạnh chính là người "đóng đinh" hi vọng còn lại của Hà Nội FC bằng pha phạm lỗi trong vòng cấm địa, tặng đối phương quả penalty. Lúc đó tỷ số đang là 1-0, và Rafaelson đã không bỏ lỡ cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0 cho Bình Định.
Đến phút 90+6, drama tiếp tục khi Duy Mạnh có pha "vung tay quá trán" - giật cùi chỏ thẳng vào mặt Jermie Lynch. Sau khi tham khảo ý kiến trợ lý, trọng tài chính Trần Đình Thịnh đã rút ngay thẻ đỏ đuổi Duy Mạnh ra ngoài. Nhưng plot twist là Jermie Lynch cũng nhận luôn thẻ vàng thứ 2 vì... khiêu khích và cũng phải rời sân theo 
Dù đa số fan V-League đều ủng hộ quyết định của trọng tài Trần Đình Thịnh, nhưng HLV Chun Jae-ho lại có quan điểm hoàn toàn khác. Ông thậm chí còn "ném đá" trọng tài và cho rằng chính các quyết định của họ đã khiến Duy Mạnh "mất bình tĩnh".
HLV Chun Jae-ho chia sẻ: "Tôi hiểu tâm trạng của Duy Mạnh trong thời điểm đó. Cậu ấy tức giận vì đội nhà đang thua trong khi trọng tài có nhiều quyết định gây bất lợi với chúng tôi. Trận thua này không phải lỗi của riêng Duy Mạnh mà của toàn đội. Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy và các cầu thủ để tiết chế cảm xúc, nhưng quyết định của trọng tài đã gây áp lực đến chúng tôi".
"Tôi cũng nghĩ đã đến lúc VFF đưa VAR vào V-League để các trận đấu diễn ra công bằng hơn, ít tranh cãi hơn".
Nguồn: soha.vn
Tình huống Duy Mạnh đánh cùi chỏ vào người đối thủ. Nguồn: Next Media
Trận đấu tâm điểm vòng 15 V-League 2022 đã chứng kiến cái kết đắng lòng của Hà Nội FC khi để "PSG Việt Nam" Topenland Bình Định "đè bẹp" với tỷ số 0-3 ngay trên sân nhà Hàng Đẫy. Đây thực sự là ngày tồi tệ nhất của hàng thủ đội chủ nhà, đặc biệt là với anh chàng trung vệ Đỗ Duy Mạnh.
Phút 84, Duy Mạnh chính là người "đóng đinh" hi vọng còn lại của Hà Nội FC bằng pha phạm lỗi trong vòng cấm địa, tặng đối phương quả penalty. Lúc đó tỷ số đang là 1-0, và Rafaelson đã không bỏ lỡ cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0 cho Bình Định.
Đến phút 90+6, drama tiếp tục khi Duy Mạnh có pha "vung tay quá trán" - giật cùi chỏ thẳng vào mặt Jermie Lynch. Sau khi tham khảo ý kiến trợ lý, trọng tài chính Trần Đình Thịnh đã rút ngay thẻ đỏ đuổi Duy Mạnh ra ngoài. Nhưng plot twist là Jermie Lynch cũng nhận luôn thẻ vàng thứ 2 vì... khiêu khích và cũng phải rời sân theo
Dù đa số fan V-League đều ủng hộ quyết định của trọng tài Trần Đình Thịnh, nhưng HLV Chun Jae-ho lại có quan điểm hoàn toàn khác. Ông thậm chí còn "ném đá" trọng tài và cho rằng chính các quyết định của họ đã khiến Duy Mạnh "mất bình tĩnh".
HLV Chun Jae-ho chia sẻ: "Tôi hiểu tâm trạng của Duy Mạnh trong thời điểm đó. Cậu ấy tức giận vì đội nhà đang thua trong khi trọng tài có nhiều quyết định gây bất lợi với chúng tôi. Trận thua này không phải lỗi của riêng Duy Mạnh mà của toàn đội. Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy và các cầu thủ để tiết chế cảm xúc, nhưng quyết định của trọng tài đã gây áp lực đến chúng tôi".
"Tôi cũng nghĩ đã đến lúc VFF đưa VAR vào V-League để các trận đấu diễn ra công bằng hơn, ít tranh cãi hơn".
Nguồn: soha.vn