Để focus cho nhiệm vụ ở ĐT Việt Nam, Duy Mạnh hay phải xa con trai bé xíu của mình. Giờ bé Ú (tên thật là Duy Minh) đã lớn, đã biết nhớ bố và đòi bố rồi nè...
**Con trai Duy Mạnh nhớ bố, chỉ cần có bố thôi**
Trong buổi livestream tối 23/11, Quỳnh Anh - bà xã Duy Mạnh đã kể lại khoảnh khắc nghe mà thương con vô cùng vì bé Ú nhớ bố, gọi bố mà bố không có ở nhà huhu.
"Bố của Ú hiện tại đang đi tập huấn ở Vũng Tàu. Bố Ú đã đi xa nhà được 2 hôm rồi. Ú bây giờ khác với trước ấy. Trẻ con lớn lên từng ngày, khác từng ngày luôn. Bây giờ Ú đã biết nhớ bố rồi. Hôm trước đang đi chơi lang thang trong nhà, nhìn thấy cái điện thoại xong rồi cho lên tai nói 'Ba ba ba ba ơi'... Trời ơi, nhìn thấy cảnh ấy mình thương vô cùng luôn. Bởi vì Ú biết nhớ bố rồi", Quỳnh Anh kể.
Bà xã Duy Mạnh cũng tâm sự thêm về tình cảm của con trai mỗi khi Duy Mạnh về thăm nhà sau những trận đấu, giải đấu. Duy Minh chỉ theo bố, không cho người khác bế, chỉ muốn được ở bên bố sau những ngày bố vắng mặt.
"Trong thời gian ở nhà, bình thường cũng theo mọi người, theo bà theo ông, nói chung là theo mọi người lắm. Kiểu muốn đi chơi, theo mọi người chơi với mình ấy. Tuy nhiên, chỉ cần bố về thôi là bye tất cả mọi người, không ai bế được luôn. Ai mà bế cũng bye bye bye... không cho ai bế cả. Kể cả, trước là theo bà ngoại lắm, Ú theo bà ngoại nhất á. Nhưng mà bố về là cũng bye bye. Không rời bố. Như kiểu thế giới này khi có bố tôi về, mọi người đừng làm phiền thế giới của tôi với bố tôi vậy. Không ai bế được Ú luôn. Ú cực kỳ chỉ theo bố thôi"...
Câu chuyện của bé Ú khiến fan ĐT Việt Nam vừa cảm động vừa thương cảm quá đi. Không chỉ Duy Mạnh, mà nhiều cầu thủ nửa năm qua cũng thường xuyên phải xa con nhỏ đi tập trung thi đấu. Các anh đã phải hy sinh tình cảm gia đình, dù nhớ thương con, xót con nhưng đã lấy đó làm động lực để thi đấu cống hiến cho màu cờ sắc áo. Respect!
Nguồn: kenh14.vn