SunLovely1210
New member
Dù không phải giọng ca "chuẩn không cần chỉnh" nhưng Duy Mạnh vẫn khiến cả hội trường phải rơi nước mắt khi hát tặng cô dâu Quỳnh Anh trong ngày trọng đại trước hàng trăm quan khách. Ngọt xỉu luôn ấy chứ!
Thế là đám cưới hoành tráng của cặp đôi Duy Mạnh - Quỳnh Anh đã khép lại một cách trọn vẹn rồi. Cả hai đã dành cho NHM cũng như người thân, bạn bè biết bao nhiêu là điều bất ngờ. Từ những bộ váy cưới lộng lẫy "xịn xò" của Quỳnh Anh, dàn phù rể toàn "cực phẩm" như Đức Huy, Phở Đặc Biệt, Mạc Đăng Khoa... đến độ xa hoa của các bữa tiệc. Chanh sả vô cùng!
Tuy nhiên, khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong buổi lễ chính là lúc Duy Mạnh nắm lấy tay Quỳnh Anh từ người bố là cựu chủ tịch CLB Sài Gòn, ông Nguyễn Giang Đông rồi hát tặng ca khúc "Điều Ước Giản Đơn" của Akira Phan. Hình ảnh anh nắm tay vợ rồi hát bằng cả trái tim đã khiến cả hội trường phải "rơi nước mắt như mưa". Quá tình cờm!
Mặc dù chất giọng chưa được mượt mà lắm và hơi thô nhưng điều này chẳng hề làm Duy Mạnh ngượng ngùng đâu nhé. Bởi vì đó chính là món quà chân thành nhất mà anh dành tặng cho vợ yêu của mình mà. Tình như phim Hàn á nha!
Cũng trong buổi lễ diễn ra vào buổi sáng, Duy Mạnh đã phát biểu ngọt lịm tim: "Trải qua nhiều khó khăn, thăng trầm, thành công, thất bại cuối cùng chúng tôi đã đi đến được ngày hôm nay. Sau này, tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn, để có thể là một người chồng, người cha tốt và mang lại hạnh phúc cho vợ của mình". Ôi trời ơi, nghe xong mà muốn lập gia đình luôn!
Nguồn: kenh14.vn