Nếu ai đang theo dõi Độc đạo thì chắc hẳn không thể nào bỏ qua nhân vật Khương 'liều' do diễn viên Duy Hưng thủ vai rồi! Tuy xuất hiện không nhiều lắm, nhưng anh chàng này đã nhanh chóng chiếm spotlight bởi lối diễn hài hước cực kỳ sở trường của mình.
Trong phim, Duy Hưng vào vai Khương - con trai ruột của ông Lê Toàn (NSƯT Hoàng Hải). Và đúng như fan kỳ vọng, Duy Hưng tái hợp với Doãn Quốc Đam tiếp tục tạo nên những màn "chemistry" cực đỉnh không thua gì những dự án trước. Khương từ nhỏ đã là đứa bé chậm phát triển, lớn lên thì sống hoang dã, làm gì cũng tùy hứng. Tính cách thì thích thể hiện, hơi trẻ con, hung hăng, tư duy đơn giản nhưng lại sống có nghĩa tình, yêu ai thì yêu hết mình luôn
Ngay từ tập 1, Khương "liều" đã khiến khán giả và cộng đồng mạng phải "ngã ngửa" vì lối diễn hài hước, tưng tửng của anh. Nhiều người còn nghĩ vai này là "dễ thở" với Duy Hưng lắm. Nhưng theo lời anh chia sẻ thì vai Khương lại tốn khá nhiều tâm sức vì phải chuyển tải được tâm lý nặng nề và phức tạp đấy nhé!
Anh tiết lộ: "Vai diễn lần này của tôi rất khác lạ so với những vai trước. Những cung bậc cảm xúc đều lên đến tột đỉnh từ yêu thương gia đình, đến tình cảm với anh em xã hội... Mỗi sự việc xảy ra với nhân vật Khương đều đi quá giới hạn, kiểu như điên cũng phải điên hết mức có thể, đau khổ cũng vậy".
Khương có ông bố làm trùm khét tiếng, gia đình giàu có và anh trai luôn theo sau "dọn dẹp" mọi rắc rối nên anh ngông nghênh chẳng sợ ai cả Trong vùng, nghe đến tên Khương 'liều' là ai cũng phải tránh xa xa. Mặc dù trông bặm trợn ghê gớm thế, nhưng Khương lại có máu hài trời sinh, cứ mở mồm ra là câu nào cũng hài câu đó!
Không ít câu nói của Khương 'liều' đã viral khắp MXH, khiến netizen thích thú cực độ. Duy Hưng đã "nhập vai" quá xuất sắc, đến mức người xem cảm giác như Khương "liều" là thật chứ không phải diễn nữa Rất nhiều comment khen ngợi diễn xuất của anh, đồng thời mong muốn cảnh quay của anh có thể nhiều hơn nữa vì quá lầy và mang tính giải trí cao!
Độc đạo là dự án mới thuộc đề tài hình sự của bộ đôi đạo diễn trẻ Trần Trọng Khôi và Phạm Gia Phương sau thành công của Biệt dược đen. Phim xoay quanh nhân vật chính Hồng (Doãn Quốc Đam thủ vai), người từng trải qua nỗi đau tột cùng khi mất cả bố lẫn mẹ rồi thất lạc em trai, trở thành đứa trẻ lang thang, sau đó được vợ ông Lê Toàn - một trùm xã hội đen đã "gác kiếm" - nhận về nuôi dưỡng. Sau nhiều biến cố, Hồng trở thành người bản lĩnh, thông minh, trầm tĩnh. Vì ân oán trong quá khứ, anh phải đấu tranh nội tâm giữa hận thù cá nhân và bất chấp hiểm nguy để bảo vệ gia đình đã nuôi dưỡng mình.
Nguồn: tiin.vn