Cảnh tượng ai cũng đổ xô rời Hà Nội về quê khiến đường Vành đai 3 trên cao tắc nghẹt từ sớm tinh mơ luôn á, các tài xế ô tô phải kêu trời vì mất gần 1 tiếng đồng hồ mới lết được đúng 1km thôi
Dù còn tận 4 ngày nữa mới chính thức nghỉ Tết nhưng hôm nay (4/2) đã thấy đông nghẹt sinh viên và người lao động ôm hành lý ùn ùn tháo chạy khỏi Thủ đô rồi nè
Mấy ngày gần đây, trên các tuyến đường cửa ngõ như Giải Phóng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Hồ Tùng Mậu... xe cộ tăng vọt từ sáng sớm đến trưa luôn. Đặc biệt là trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao, làn hướng ra khỏi nội đô bị tắc từ 7h sáng rồi Có lúc dòng xe ô tô nối đuôi nhau dài cả km, nhìn muốn ngất xỉu!
Theo ghi nhận của PV, sáng 4/2, tuyến đường Vành đai 3 trên cao, đoạn từ Nguyễn Xiển hướng đi Giải Phóng tắc cứng luôn, các phương tiện phải nhích từng mét một
Ô tô xếp hàng 2 trên đường Vành đai 3 nhìn choáng hẳn. Quãng đường từ Nguyễn Xiển đi Giải Phóng dài hơn 1km thôi, nhưng nhiều tài xế phải mất gần một tiếng mới lần qua được. "Tôi đi đoạn đầu Nguyễn Xiển từ 7h30, vậy mà gần 1 tiếng sau mới đến được ngã tư Giải Phóng", một tài xế ô tô chia sẻ với vẻ mặt khá mệt mỏi
Lực lượng chức năng phân luồng giao thông tại ngã tư Giải Phóng. "Lượng phương tiện tham gia giao thông tăng mạnh nhất vào hôm thứ Sáu (ngày 2/4) vừa qua vì người dân về quê nghỉ Tết sớm. Trong sáng nay, tình trạng giao thông cũng đỡ hơn nhiều rồi. Tuy nhiên, sẽ có thể tăng mạnh vào những ngày sắp tới", một cán bộ CSGT đội 14 cho hay.
Nguồn: kenh14.vn