Dương Văn Hào gãy chân và vấn nạn bạo lực sân cỏ khiến fan Việt đau lòng

CamSweet287

New member
4afac6f097c835836fd2.jpg


Dù VFF đã ra tay phạt cực nặng rồi, nhưng chuyện bạo lực trên sân cỏ V.League 2018 vẫn cứ "phát triển" mạnh mẽ, thậm chí còn nguy hiểm hơn xưa nữa các bạn ơi

Mùa giải 2018 mới lăn banh được chưa đến 1/3 đường đua thôi mà vấn đề nóng nhất của bóng đá Việt mình giờ lại là... bạo lực sân cỏ đang tăng chóng mặt. Các pha chấn thương ngày càng kinh hoàng, mà các bro cầu thủ vẫn cứ "phi phèo" bất chấp án phạt từ VFF luôn á.

Mở màn là pha vào bóng siêu nguy hiểm của Nguyễn Tăng Tiến (HAGL) đạp thẳng vào Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC). May mà Duy Mạnh không chấn thương quá nặng, nhưng với hành động phi thể thao như vậy, Tăng Tiến đã ăn luôn 5 trận treo giò từ VFF và bị HAGL cho "ngồi nhà" hết giai đoạn lượt đi.

b75f0aafbb46c184520c.png


Ai cũng nghĩ rằng cái án phạt nặng của Tăng Tiến sẽ là bài học để các cầu thủ khác học tập, tập trung vào chuyên môn chứ đừng có mà đạp đá bừa bãi nữa. Nhưng không, đó chỉ là suy nghĩ "hoa hồng" của ban tổ chức và fan hâm mộ thôi, còn thực tế thì bạo lực sân cỏ không những không giảm mà còn tăng với tốc độ chóng mặt luôn

Đến vòng 5 V.League, Nguyễn Hải Huy (Than Quảng Ninh) lao vào bóng khiến Phạm Trùm Tỉnh (Khánh Hòa) gãy xương sườn hẳn hoi. Hải Huy ngay lập tức bị treo giò 3 trận và phạt 20 triệu đồng. Gần đây nhất ở vòng 6, bộ đôi Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh) và Trần Mạnh Cường (Nam Định) cũng cùng nhau nhận 2 trận vì hành vi phi thể thao.

Không chỉ riêng V.League đâu nhé, bạo lực sân cỏ còn lan sang cả Cúp Quốc gia nữa - giải đấu vốn được xem là "không quan trọng lắm" với các đội. Hậu vệ Sầm Ngọc Đức (TPHCM) không ngại lao cả hai chân vào người đồng hương Phan Văn Đức (SLNA), hay Trương Đình Luật khiến ngoại binh Olaha phải nghỉ 3 tuần.

ba92628cdb654d3212ac.jpg


Điều đáng nói hơn là khi Ban kỷ luật phạt Sầm Ngọc Đức 4 trận, thay vì ăn năn hối hận thì anh này còn lên tiếng bất bình, nói rằng nếu cố ý thì Phan Văn Đức đã không còn đá bóng được nữa rồi. Ủa sao lại còn "cãi" thế này?

Đỉnh điểm của bạo lực xuất hiện trong trận đấu giải Hạng Nhất giữa Viettel và Long An, khi Huỳnh Tấn Tài (Long An) vào bóng thô bạo khiến Dương Văn Hào gãy chân, phải nhập viện gấp. Từ một tài năng trẻ đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam, Văn Hào giờ đây đứng trước nguy cơ phải giải nghệ khi mới có 21 tuổi thôi các bạn ơi

7da7d10ffaf576fa75e3.png


Huỳnh Tấn Tài tuy chưa bị VFF phạt nhưng chắc chắn "bản án lương tâm" sẽ theo anh này suốt đời. Ai cũng biết bóng đá là môn thể thao đối kháng, cơ bắp, nhưng những pha bóng quá quyết liệt, thiếu tỉnh táo đã gây ra chấn thương kinh hoàng, ảnh hưởng cả sự nghiệp của đồng nghiệp rồi.

Bạo lực sân cỏ đang khiến bóng đá nhà mình tụt hậu so với khu vực và châu lục. Nhiều cầu thủ trở thành nạn nhân, đánh mất phong độ, phải giải nghệ khi còn đang sung sức nhất. Hy vọng ngoài những án phạt từ ban tổ chức, chính các cầu thủ cũng phải tự chấn chỉnh bản thân, thi đấu công tâm hơn. Đó vừa là tôn trọng đồng nghiệp, vừa là tôn trọng sự nghiệp của chính mình nha các bro ⚽

559862a0ee3c60a70a36.png


50ec2972f718867c23a2.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top