CunYeu7197
New member
Đêm 12/3 (giờ Mỹ), Oscar lần thứ 95 vừa khép lại với chiến thắng ngọt lịm của Everything Everywhere All at Once - thắng tới tấp 7 giải luôn á!
Trong khi ban tổ chức Oscar đang loay hoay tìm cách "chữa cháy" rating ngày càng tụt dốc thì năm nay họ chọn cách... chơi an toàn. Theo cây bút Owen Gleiberman trên Variety thì lễ trao giải năm nay là một chương trình "an toàn, truyền thống và hơi lỗi thời". Nhưng mà chính sự "cũ kỹ" này lại tạo nên background hoàn hảo cho màn thắng lợi "giòn tan" của Everything Everywhere All at Once - lần đầu sau 14 năm Oscar mới có phim thống trị như vậy đấy!
Everything Everywhere All at Once ẵm trọn 7 tượng vàng cho các hạng mục: Nam/Nữ phụ xuất sắc, Nữ chính xuất sắc, Dựng phim, Đạo diễn, Kịch bản gốc và quan trọng nhất - Phim xuất sắc. Với thành tích này, tác phẩm của cặp đạo diễn Daniel Kwan và Daniel Scheinert đã đi vào lịch sử khi trở thành phim thứ ba (trong 95 năm) thắng ba trong bốn giải diễn xuất, sau A Streetcar Named Desire (1951) và Network (1977). Đỉnh chưa!
Trước đây, Everything Everywhere All at Once chỉ là phim "tầm tầm" (kinh phí 25 triệu USD) với dàn cast người Á ít tên tuổi hoặc đã "qua đỉnh vinh quang". Phim thu về hơn 106 triệu USD toàn cầu (theo Box Office Mojo) và vài tháng trước Oscar, ai cũng nghĩ việc phim này tranh giải chỉ là chiêu "câu view" của ban tổ chức thôi. Nhưng mà... tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi đúng không nào!
So với sự hùng vĩ của Avatar: The Way of Water, không khí bi thương của All Quiet At the Western Front hay vibe u ám của Tár, Everything Everywhere All at Once như một "đứa trẻ trâu" màu mè, lập dị nhưng lại được giới phê bình và khán giả yêu mến vô cùng. Netizen còn đùa rằng phim thắng vì làm được điều "mission impossible": khiến bố mẹ châu Á nói xin lỗi con!
Thực chất, chiến thắng này cho thấy Oscar đang mở lòng với thế hệ trẻ - những người đầy ý tưởng điên rồ nhưng cũng chứa chan nỗi bất an và vết thương lòng. Như Gleiberman nói, phim đã củng cố tiếng nói của cộng đồng người Á tại Hollywood và tạo ra tiêu chuẩn mới cho các phim tranh Oscar sau này.
Lần gần nhất có phim "càn quét" Oscar như thế này là năm 2009 với Slumdog Millionaire (8 giải). Đó cũng là năm cuối Oscar thực sự tập trung tôn vinh một tác phẩm xuất sắc thay vì "chia đều phúc lợi" cho 10 phim đề cử.
Oscar 2023 là lần đầu sau 14 năm giải thưởng thực sự "trao tặng" chứ không "phân chia". Bên cạnh Everything Everywhere All at Once thắng 7 giải, một số phim top 10 như Tár, Elvis và The Fabelmans phải về tay trắng luôn. Buồn nhỉ!
Bốn giải diễn xuất năm nay thuộc về Quan Kế Huy (Nam phụ), Jamie Lee Curtis (Nữ phụ), Dương Tử Quỳnh (Nữ chính) và Brendan Fraser (Nam chính). Bốn người đại diện cho nhiều màu da, độ tuổi khác nhau nhưng đều trên 50 tuổi, lần đầu nhận đề cử Oscar và... thắng luôn! Câu chuyện của họ đều có chung một thông điệp: đừng bao giờ bỏ cuộc.
Quan Kế Huy từng bị Hollywood ruồng bỏ, hơn 30 năm lận đận với những vai diễn mờ nhạt. Còn Brendan Fraser - từng là ngôi sao sáng của Hollywood - cũng trải qua biến cố, bệnh tật và bị quên lãng. The Whale đã đưa anh trở lại trong sự tung hô của khán giả. Trên sân khấu Oscar, Fraser ví mình như con cá voi phải lặn sâu tới đáy đại dương trước khi bung mình tuyệt đẹp khỏi mặt nước. Xúc động quá đi mất!
Còn Dương Tử Quỳnh đã làm nên lịch sử khi là nữ diễn viên gốc Á đầu tiên thắng giải Nữ chính xuất sắc. Chiến thắng càng ý nghĩa khi vai diễn của cô là một người mẹ biết nói xin lỗi con gái trong Everything Everywhere All at Once. Và khi tên cô được xướng lên, Dương Tử Quỳnh biết rằng ở quê nhà Malaysia, mẹ cô đang xem và tự hào về con gái mình.
Bài phát biểu nhận giải của Dương Tử Quỳnh đã viral toàn cầu - theo Variety. Cô nói: "Gửi tới những cô bé, cậu bé nhìn giống tôi đang xem chương trình này vào đêm nay, đây là biểu tượng của hy vọng và những điều có thể. Đây là bằng chứng cho thấy hãy mơ lớn, bởi những giấc mơ lớn sẽ thành sự thật. Và các quý cô, đừng để ai nói với các bạn rằng bạn đã qua giai đoạn đỉnh cao của mình. Đừng bao giờ bỏ cuộc".
"Tôi muốn dành giải thưởng này tới mẹ mình, tới mọi người mẹ trên thế gian này. Bởi họ là những siêu anh hùng thực thụ, và nếu không có họ, sẽ chẳng ai trong chúng ta có thể hiện diện ở đây đêm nay. Mẹ tôi đã 84 tuổi rồi, và tôi sẽ mang phần thưởng này về cho bà. Lúc này mẹ đang xem truyền hình trực tiếp tại Malaysia với gia đình và bạn bè của chúng tôi. Con yêu mọi người. Con đang mang phần thưởng này về với mọi người". Nghe xong mà nước mắt tự nhiên chảy ra luôn á!
Năm 2021, cái tát trời giáng của Will Smith dành cho Chris Rock từng "cứu rating" Oscar lần thứ 94 nhưng cũng làm hoen ố danh tiếng giải thưởng. Một năm đã qua, ai còn nhớ phim thắng Oscar 2022 là CODA không? Còn chuyện Will Smith xin lỗi nhưng Chris Rock chưa tha thứ thì vẫn được nhắc mãi.
Có lẽ vì vậy mà Oscar năm nay chọn cách "chơi an toàn" thay vì đổi mới. Họ có thử vài thứ như đổi thảm đỏ thành "thảm champagne" (nghe fancy ghê ) hay tường thuật trực tiếp miễn phí trên YouTube (nhưng là phiên bản dành cho người khiếm thính). Còn lại thì... y chang mọi năm thôi!
Ban tổ chức mời Jimmy Kimmel quay lại dẫn chương trình lần thứ ba (sau 2017 và 2018). Anh tiếp tục mang đến bài diễn văn chào mừng phóng khoáng, hài hước - chọc người này một chút, mỉa mai người kia một tẹo. Vài câu hài khiến khán phòng cười vỡ bụng, nhưng cũng có câu khiến mọi người... nhăn mặt.
Oscar 2023 bỏ luôn cách làm "độc lạ" từng gây phản ứng dữ dội năm ngoái (trao một số giải trước rồi phát lại băng ghi hình). Họ quay về lối làm truyền thống: mọi giải đều được công bố, trao và nhận trực tiếp trên sân khấu ngắn gọn, nhanh chóng. Xen giữa là các màn trình diễn nhạc phim từ dàn sao nổi tiếng.
Nguồn: kenh14.vn