Dương Triệu Vũ bị sốt cao, muốn ở phòng riêng nhưng người yêu khi ấy nói: "Nếu chết thì chết chung"

TraLovely4017

New member
f96936e20f344dfc1830.jpg


"Người yêu tôi cũng đi cùng khi ấy, phải chạy ngược chạy xuôi tìm mua thuốc cho tôi" – Dương Triệu Vũ chia sẻ đầy xúc động.

Vừa qua, trong một buổi livestream chill chill, ca sĩ Dương Triệu Vũ đã "bóc phốt" luôn crush đầu đời của mình, nghe mà tan chảy á nghen:

"Từ năm 12, 13 tuổi tôi đã biết yêu rồi, nhưng mà thích cô giáo dạy tiếng Anh của mình thôi, kiểu thích đơn phương ấy Cảm xúc lúc đó trong sáng lắm, vì cô vừa xinh vừa hiền lại còn giỏi nữa chứ, dịu dàng cực kỳ luôn".

ca17f8a1da204b6e0b3f.jpg


Sau đó, Dương Triệu Vũ tiếp tục kể về khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong tình yêu của mình, nghe xong mà muốn khóc luôn ấy:

"Có một khoảnh khắc mà tôi nhớ mãi không quên được. Hồi đó tôi từ Mỹ bay về Việt Nam làm việc đúng lúc dịch Sars đang bùng phát kinh khủng.

ea3b79a8aac2af0b0196.jpg


Trên chuyến bay của tôi lúc đó chỉ có mười mấy người thôi, ít người ghê á Bay về Đà Nẵng trước rồi mới đi xe qua Huế. Phải ngồi ô tô qua đèo Hải Vân cơ. Đang đi giữa đèo thì xe hư máy, người ta phải mở cửa sổ cho thoáng, gió từ ngoài ùa vào toàn thân luôn.

Nhiều thứ cộng dồn lại khiến tôi bị sốt ngay đêm đó, mà lúc đó cũng không biết sốt do đi qua đèo Hải Vân hay dính dịch Sars nữa, sợ vãi

Người yêu tôi cũng đi cùng, phải chạy tới chạy lui tìm mua thuốc cho tôi. Về đến khách sạn, tôi bảo người yêu ở riêng phòng cho an toàn, cách ly ấy mà. Nhưng người yêu tôi từ chối liền và nói: 'Nếu có chết thì chết chung'. Đó là khoảnh khắc xúc động nhất cuộc đời tôi luôn "

Ca sĩ Lam Anh ngồi bên cạnh liền chia sẻ thêm: "Tôi thì không có chuyện tình kịch tính như anh Dương Triệu Vũ, nhưng người bạn đời của tôi lúc nào cũng support tôi hết mình, cho tôi cảm giác được hỗ trợ nhiều nhất, không bao giờ làm tôi buồn hay tổn thương cả.

Mỗi lần đi hát về, anh ấy đều hỏi 'hôm nay em đi hát khán giả có thích không'. Đó là điều quan trọng nhất với tôi và anh ấy chưa bao giờ bỏ qua câu hỏi đó.

36cabb3b46625ba0fa00.jpg


Dù tôi về muộn cỡ nào, khuya thế nào thì anh cũng đợi tôi về rồi mới đi ngủ, không bao giờ ngủ trước. Chỉ những điều đơn giản như vậy thôi cũng đủ làm tôi xúc động rồi ✨ Tình yêu đâu cần phải to tát đâu nhỉ".

Nói xong, Dương Triệu Vũ và Lam Anh cùng song ca tặng khán giả một bài tình ca siêu cảm động. Lam Anh còn suýt khóc trước khi hát vì quá dễ xúc cảm.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top