Giờ đi qua đường Tôn Đức Thắng là thấy lạ lạ, thiếu thiếu gì ấy. Hàng cây xanh mát rượi ngày nào giờ không còn nữa, khiến nhiều người Sài Gòn mỗi lần đi qua đều ngỡ ngàng luôn á
Tổng cộng có tới 258 cây xanh phải "bay màu" và di dời để nhường chỗ xây dựng cầu Thủ Thiêm 2. Các bác công nhân vẫn đang chặt dần mỗi ngày. Không phải chặt xong bỏ đâu nha, số cây này sau khi đốn hạ sẽ được đưa đi chế tạo thành các sản phẩm phục vụ cộng đồng như bàn ghế, đồ điêu khắc gì đó
Nhìn hình ảnh trên đường Tôn Đức Thắng trước và sau khi chặt cây là thấy khác biệt hẳn, nhiều người Sài Gòn cảm giác như đi nhầm đường luôn ấy
Con đường bỗng "trống trơn" một cách lạ thường sau khi mất đi hàng cây xanh rợp bóng mát ngày nào
Đám cỏ cùng hàng cây xanh đã không còn nữa rồi huhu
Nguồn: kenh14.vn