Sau hơn 17 năm mới "thả thính" thành công, La Gia Anh chứng minh kiên trì là chìa khóa!
Nhắc đến La Gia Anh, ai cũng phải gật gù với bài "Only You" huyền thoại trong Tây Du Ký phiên bản Châu Tinh Trì. Nhưng ngoài vai Đường Tăng iconic, anh còn khiến netizen phải quỳ lạy với chuyện tình "chạy marathon" suốt 21 năm không nghỉ luôn á!
Người đàn ông "thất bại"
Plot twist đầu tiên: trước khi gặp Uông Minh Thuyên, La Gia Anh đã từng "từ chối FA" một lần rồi. Thế nhưng cuộc hôn nhân đầu chỉ kéo dài đúng 3 năm là... the end.
Còn chị Uông Minh Thuyên cũng không phải dạng vừa đâu nhé! Chị từng flash marriage với một ông chủ ngay lúc career đỉnh cao nhưng cũng nhanh chóng "unfriend" luôn. Sau đó còn thử thêm vài mối nữa nhưng đều toang hết. Kết quả là niềm tin về tình yêu của chị = 0 luôn các bạn ơi!
Tháng 4/1987, cả hai chạm mặt lần đầu khi đóng chung vở kịch Hồ Quảng "Mộc Quế Anh đại chiến Hồng Châu". Lần đầu gặp mà La Gia Anh đã bị "thả tim" vào lưới tình rồi!
Lúc đó Uông Minh Thuyên là ca sĩ, MC, diễn viên hot hit, còn La Gia Anh chỉ là nghệ sĩ kịch một thời vang danh thôi. Level chênh lệch quá trời nha!
La Gia Anh yêu chị crush điên cuồng nhưng chỉ nhận về những cái lắc đầu liên tục. Tỏ tình 5749 lần mà chỉ được nghe: "Có những người chỉ hợp làm bạn thôi, giống như anh và tôi đấy!" Friend-zone kinh điển đây rồi!
Thế nhưng bác La không hề nản. Cứ âm thầm yêu đơn phương suốt mấy năm trời. Đến một lúc nào đó cũng mệt, nghĩ đến việc có lỗi với bố mẹ vì cứ solo mãi.
Anh bắt đầu hẹn hò với một chị kế toán. Sau nửa năm định cưới luôn vào Giáng Sinh 1992. Nhưng gần đến ngày cưới, La Gia Anh lại... hối hận!
Trong một cuộc interview sau này anh chia sẻ: "Lòng mình nặng trĩu khi gần đến ngày cưới. Tôi quyết định cancel hôn lễ. Tôi thấy có lỗi với cô ấy và hai bên gia đình. Nhưng nếu cưới rồi mà sống trong dối trá thì còn tệ hơn. Ngoài Uông Minh Thuyên, tôi không thể yêu ai khác được!"
Trước ngày cưới, anh hủy hôn lễ và xin lỗi người vợ "hụt". Lúc đó anh tự nhận mình là một người đàn ông thất bại. Sad nhỉ!
"Đẹp trai không bằng chai mặt"
La Gia Anh quyết tâm: không phải Uông Minh Thuyên thì thôi! Từ đó anh all-in vào sự nghiệp. Anh nghĩ muốn đổi được trái tim chị đẹp thì ít nhất phải là đàn ông đủ strong đã!
Và may thay vũ trụ cũng không troll anh quá đâu! Thành công ập đến khi anh nổi như cồn với loạt phim cùng Châu Tinh Trì. Hình ảnh Đường Tăng hát "Only You" thành huyền thoại luôn á!
Sau khi sự nghiệp đã ổn, La Gia Anh lại tiếp tục cầu hôn nhưng chỉ nhận về: "Tôi đã nói rồi mà, chúng ta chỉ hợp làm tri kỷ thôi, hơn nữa tôi không muốn lập gia đình!"
Bị từ chối mãi mà anh vẫn yêu mê muội. Thường xuyên một mình lái xe đến trước nhà chị, đứng dưới gốc cây nhìn lên cửa sổ phòng crush như phim idol vậy!
Năm 2012, Uông Minh Thuyên phát hiện bị ung thư vú và ung thư tuyến giáp. Trước khi phẫu thuật, La Gia Anh đến và... cầu hôn tiếp!
Lúc này chị vẫn từ chối: "Khi tôi còn khỏe đã từ chối rồi thì giờ bị bệnh nặng lại càng không thể hứa, tôi đâu thể để mình thành gánh nặng cho anh?"
Trong suốt quá trình chị chiến đấu với ung thư, La Gia Anh không rời nửa bước. Trước khi chị ngủ anh chưa bao giờ chịu về. Khi chị dậy bao giờ cũng thấy anh đầu tiên. Devotion level: 1000!
Tình yêu của La Gia Anh khiến ai cũng phải xúc động. Và từ đó, chị "sắt đá" Uông Minh Thuyên bắt đầu mềm lòng trước sự kiên trì của anh rồi!
Sau khi vượt qua bệnh tật, Uông Minh Thuyên tổ chức liveshow và mời La Gia Anh làm khách mời. Ngay trên sân khấu, anh lại cầu hôn một lần nữa!
Sau khi chị hát bài cuối, La Gia Anh xuất hiện với bó hoa hồng đỏ: "A Tỷ (nickname thân mật của Minh Thuyên), em còn muốn anh cô đơn đến bao giờ nữa? Xin em hãy đồng ý lấy anh đi!"
Và lần đầu tiên sau 16 năm miệt mài, La Gia Anh nhận được lời hứa "sẽ suy nghĩ lại" của Uông Minh Thuyên. Progress đây rồi!
Một năm sau, lời hứa đó đã đổi thành "em muốn lấy anh"!
Tháng 12/2004, tin La Gia Anh bị ung thư gan khiến Uông Minh Thuyên đau đớn vô cùng. Sau này chị chia sẻ chỉ khi biết mình sắp mất anh, chị mới nhận ra mình đã yêu từ lúc nào!
Khi thấy Uông Minh Thuyên ở bệnh viện, La Gia Anh ôm chị vào lòng: "A Tỷ, có lẽ đời này anh không có phúc cưới em làm vợ."
Nghe xong, Uông Minh Thuyên òa khóc: "Em muốn lấy anh!"
Sau 17 năm chờ đợi, cuối cùng La Gia Anh cũng được nghe câu trả lời mong ước! Thế nhưng câu trả lời hạnh phúc này lại đến trong hoàn cảnh đau đớn quá đi...
La Gia Anh quyết từ chối vì không muốn thành gánh nặng cho người mình yêu cả đời. Nhưng may mắn thay, cuộc phẫu thuật thành công! Tháng 5/2005, Uông Minh Thuyên announce với báo chí sẽ kết hôn cùng La Gia Anh!
Ngày 4/5/2009, La Gia Anh và Uông Minh Thuyên chính thức thành vợ chồng sau 21 năm "anh đuổi tôi chạy"!
Happy ending cho mối tình dài hơn 2 thập kỷ nhận được vô vàn lời chúc phúc từ mọi người!
Sau này mỗi khi nhắc lại love story của mình, Uông Minh Thuyên hay nói đùa: "Hãy kiên nhẫn với tình yêu bởi đẹp trai không bằng chai mặt!"
Câu quote này thật sự là chân lý đời sống luôn các bạn ạ!
Nguồn: soha.vn