Dự án trọng điểm của thủ đô vẫn chưa xác định được thời điểm sẽ khánh thành (chắc phải chờ đến năm 30 Tết mới biết ).
Khởi công từ cuối năm 2011, dự án tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông dài gần 13km giờ vẫn đang... ngổn ngang gạch đá và có vẻ như đang "nghỉ giữa giờ" không định làm tiếp. Với mức vốn đầu tư lên tới gần 550 triệu USD (nghe con số thôi đã choáng váng rồi ), tuyến đường này ban đầu dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2015.
Thế nhưng đến giờ, dự án đường sắt trên cao này đã chậm gần một quý so với tiến độ ban đầu. Người dân đi qua đây hàng ngày khỏi phải nói, ai cũng thấy cảnh thiếu nhân công, làm việc kiểu "làm cho có", thiếu hiệu quả nghiêm trọng ở tuyến đường này .
Nhiều thùng chứa được đặt tựa vào hàng rào khiến nó méo mó, trông nguy hiểm vô cùng .
Ngổn ngang gạch đá trên suốt tuyến thi công - cảnh tượng quen thuộc mỗi ngày luôn!
Công nhân thì lác đác tập trung hết về một khu vực nhỏ (còn đâu các bác ơi? ).
Cỏ dại mọc um tùm trong khu vực thi công - thế này sắp thành vườn rồi đó .
Nhiều đoạn đường đã trở thành... bãi trông giữ xe luôn rồi (đa năng vãi ).
Trống vắng...
...trống vắng...
Nguồn: soha.vn