Đúng là "what's meant to be will be" Ngày 22/12, phía Gia Hành chính thức drop thông báo việc Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn. Vậy là "cặp đôi thị phi" huyền thoại này cuối cùng cũng đường ai nấy đi sau bao nhiêu drama!
Theo thông tin được công bố, Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn trong hòa bình, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau (nghe civilized ghê nha). Tuy không còn là vợ chồng nhưng hai người vẫn có thể là bạn bè. Về chuyện con cái, cả hai sẽ cùng nhau nuôi dưỡng bé Gạo Nếp. Thông báo cũng cho biết thêm là Dương Mịch đã hoàn tất thủ tục ly hôn trong năm nay rồi.
Throwback lại chút, Dương Mịch và Lưu Khải Uy "phim giả tình thật" khi cùng đóng bộ phim Mối tình Như Ý vào năm 2011. Tháng 1/2012, cặp đôi này công khai hẹn hò. Đến tháng 1/2014, dân tình được phen chứng kiến đám cưới xịn sò của Dương Mịch và Lưu Khải Uy tại đảo Bali (mơ ước của bao girl mà ). Tháng 6 cùng năm, Dương Mịch đã hạ sinh bé Gạo Nếp.
Nhưng mà plot twist là cuộc hôn nhân của cặp đôi này bị netizen gắn mác "cuộc hôn nhân thị phi". Lý do thì đơn giản thôi: tin đồn rạn nứt của hai vợ chồng liên tục lên top search không ngừng nghỉ. Hôm thì nghe nói Dương Mịch không quan tâm chồng con, hôm lại thấy ảnh Lưu Khải Uy "đọc kịch bản đêm khuya" với Vương Âu (ai tin nổi ). Trước đó, cặp đôi này còn lên tiếng phủ nhận tin đồn. Thậm chí đến tận tối 21/12, Dương Mịch vẫn khăng khăng tin chia tay là vô căn cứ. Nhưng mà "chuyện gì đến cũng phải đến" thật sự!
Không nằm ngoài dự đoán của dân mạng, cuối cùng thì Dương Mịch và Lưu Khải Uy chính thức ly hôn rồi. 2 năm yêu nhau, 4 năm kết hôn, 1 chữ ký đã chính thức đặt dấu chấm hết cho "cuộc hôn nhân thị phi" của Dương Mịch và Lưu Khải Uy. Tạm biệt một thời đẹp đẽ!
Nguồn: svvn.tienphong.vn