Dương Mịch lại "xịt" giải Bách Hoa, chuỗi ngày vô duyên với cúp vàng vẫn kéo dài

332122f45cf24c78f867.jpg


Đêm trao giải Bách Hoa lần thứ 38 vừa khép lại tối 10/8 tại Bắc Kinh với kết quả khiến dân tình tranh cãi không ngớt. Hạng mục Nữ phụ xuất sắc nhất về tay Tát Nhật Na với vai bà ngoại trong "Bắt Búp Bê" (42 phiếu). Còn Dương Mịch dù có lợi thế "xịn xò" khi được đề cử tận 2 vai diễn khác nhau, nhưng cuối cùng chỉ nhận về có 24 phiếu

Cụ thể là chị đẹp được nhắc tên nhờ vai Trịnh Ngọc Đình trong "Vải Tiến Trường An" và Bạch Phàm trong "Kinh Trập Vô Thanh". Một bên cổ trang, một bên hiện đại, hai vai diễn hoàn toàn khác biệt. Việc được đề cử kép này từng khiến Dương Mịch trở thành cái tên hot nhất trước giờ G trao giải.

be910f66cda352263daf.jpg


Thế nhưng, cúp vàng vẫn "lạc trôi" sang tay người khác. Hashtag "duyên giải thưởng của Dương Mịch" lập tức leo thẳng lên hot search Weibo. Nhiều fan cho rằng năm nay chị đang trải qua mùa giải vừa vui vừa buồn - liên tục được gọi tên nhưng vẫn thiếu một chiến thắng đủ đã để đánh dấu giai đoạn "comeback diễn xuất" của mình.

Và thật ra, Bách Hoa chỉ là lần "úp mở" mới nhất thôi nha!

Trước đó, Dương Mịch đã quay trở lại đường đua giải thưởng truyền hình với "Sinh Vạn Vật". Vai Ninh Tú Tú giúp chị lọt đề cử Nữ chính xuất sắc nhất tại Bạch Ngọc Lan - một cột mốc đáng ghi nhận sau bao năm bị gắn mác "ngôi sao traffic" hơn là diễn viên thực lực. Nhưng mà... cúp vẫn không về tay Dương Mịch, mà thuộc về Dương Tử luôn

e055b0878d8d0a096943.jpg


Đặt hai kết quả cạnh nhau thì thấy buồn thật đấy. Cùng một năm, Dương Mịch bước vào hai giải lớn với tận ba vai diễn (cả truyền hình lẫn điện ảnh) mà vẫn chưa ôm được cúp nào về. Đây chính là lý do câu chuyện "kém duyên với giải thưởng" của chị lại viral khắp mạng xã hội sau Bách Hoa.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào số cúp để đánh giá thì hơi bất công với Dương Mịch đấy nha! Với một người từng nổi tiếng sớm và bị đóng khung là "bình hoa di động", việc được gọi tên liên tục ở các hạng mục diễn xuất quan trọng đã cho thấy giới chuyên môn đang nhìn nhận chị khác đi rồi đó

dcdd28bb659746a5a280.jpg


Đáng chú ý nhất vẫn là "Sinh Vạn Vật". Bộ phim này giúp Dương Mịch trở lại với những vai diễn cần "chill" cái image ngôi sao, tập trung vào đời sống nhân vật nhiều hơn. Sau những dự án truyền hình không mấy thành công, Ninh Tú Tú đã giúp chị lấy lại thiện cảm từ khán giả một cách rõ rệt.

Còn ở mảng điện ảnh, hai đề cử Bách Hoa cũng có ý nghĩa tương tự. Dương Mịch vốn "xịn sò" ở truyền hình nhưng con đường chinh phục màn ảnh rộng chưa bao giờ dễ. Việc một lúc có hai vai lọt vào danh sách cuối cùng cho thấy chị đang tìm được cách tiếp cận mới với điện ảnh - chọn những vai có dung lượng vừa phải nhưng vẫn đủ space để flex khả năng diễn xuất.

c306dcd37bd73e5ffaa2.jpg


Trước giờ trao giải Bách Hoa, Dương Mịch từng chia sẻ trên thảm đỏ rằng chị mong "diễn viên Dương Mịch có thể tiếp tục đi mãi". Câu nói này càng ý nghĩa hơn sau khi kết quả được công bố. Cúp chưa đến, nhưng việc chị nhấn mạnh vào hai chữ "diễn viên" đã phần nào phản ánh mục tiêu hiện tại của mình rồi đó.

Ở tuổi gần 40, Dương Mịch không thiếu độ nổi tiếng, fan base hay giá trị thương mại. Điều chị cần lúc này chính là những vai diễn đủ sức "sống lâu" hơn cái hype của một mùa phim, và những giải thưởng để khẳng định bước chuyển mình này.

2d71f072e87eb5bea4d8.jpg


Cơ hội tiếp theo mà mọi người đang hóng chính là Kim Ưng, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8. Với hiệu ứng từ "Sinh Vạn Vật", Dương Mịch được kỳ vọng tiếp tục có tên trong cuộc đua Nữ chính xuất sắc nhất. Danh sách và kết quả cuối cùng vẫn phải chờ công bố chính thức, nhưng chắc chắn sức nóng quanh chị sẽ còn kéo dài một thời gian nữa!

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top