Chuyện là hôm 1/6, Dương Mịch cùng bố mẹ ruột bay về Hong Kong để tổ chức sinh nhật 3 tuổi cho công chúa Tiểu Gạo Nếp. Khoảng 9 giờ tối (giờ địa phương), cả gia đình vừa chuẩn bị đi ra ngoài thì ối giồi ơi - lũ paparazzi đã mai phục sẵn rồi, máy ảnh chớp loạn xạ luôn!
Dương Mịch ngồi chung xe với bố chồng và bé Tiểu Gạo Nếp. Vừa bước ra khỏi cửa, cả nhà đã phải choáng váng vì ánh đèn flash sáng rực trời của lũ săn ảnh. Chắc mắt ai cũng chói hết cả!
Thấy vậy, Dương Mịch liền hoảng hốt che mắt con gái ngay lập tức. Một là không muốn lộ mặt bé ra ngoài, hai là sợ ánh sáng chói chang ảnh hưởng xấu đến mắt con nữa. Làm mẹ thì ai cũng lo con như vậy hết á!
Nét mặt của nữ diễn viên lúc này tỏ rõ sự bất lực và khó chịu trước sự đeo bám quá mức của truyền thông. Hiểu được tâm trạng của chị lắm luôn!
Dương Mịch ôm chặt con gái vào lòng, vỗ về an ủi bé. Khoảnh khắc mẹ bầu này nhìn xót xa quá đi!
Còn ông Lưu Đan - bố chồng Dương Mịch cũng không giấu được vẻ khó chịu trước việc truyền thông soi mói quá đà vào hạnh phúc riêng tư của gia đình. Ông cũng bực mình lắm rồi!
Phải mất công vật lộn mới di chuyển được tới xe. Khổ thật sự!
Trợ lý và Dương Mịch phải dùng chăn che chắn tứ phía cho cô bé 3 tuổi. Bảo vệ con gái hết mức có thể rồi! ️
Nguồn: soha.vn