Dương Mịch comeback nhưng lại chọn nhầm "phim rác" kết hợp cùng Hoàng Tử Thao?

BinBobo5518

New member
09c6916c732d3b62a0f4.jpg


Chỉ mới 2 tập đầu thôi mà fan đã thất vọng muốn "unfollow" luôn rồi! Có vẻ như skill diễn xuất của Dương Mịch đang đi xuống đấy các bạn ơi!

Tối 4/2 vừa rồi, sau bao ngày ngóng trông mỏi mòn, cuối cùng fan cũng được cày 2 tập đầu của "Người Đàm Phán" trên đài Hồ Nam. Nghe đâu bộ phim này là "đứa em ruột" của "Người Phiên Dịch" - tác phẩm từng làm mưa làm gió của cặp đôi Dương Mịch và Hoàng Hiên năm 2016. Nhưng mà... plot twist là chất lượng lần này không ổn chút nào so với phần trước Nhiều người chê là tại bạn diễn của Dương Mịch - nam chính Hoàng Tử Thao (TAO) - không carry nổi vai diễn của mình.

8b53427415290c763fd8.jpg


Sau những thành công liên tục từ "Người Phiên Dịch" đến "Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa", fan ai cũng tin rằng Dương Mịch đã level up cả về diễn xuất lẫn mắt nhìn chọn kịch bản. Nhưng thực tế là... skill diễn của chị đẹp phụ thuộc khá nhiều vào chemistry với bạn diễn đấy!

Ví dụ như trong "Người Phiên Dịch" và "Tam Sinh Tam Thế", Hoàng Hiên cùng Triệu Hựu Đình đã buff khả năng diễn xuất cho Dương Mịch lên đáng kể. Còn lần này với "Người Đàm Phán", kinh nghiệm và năng lực diễn xuất của Hoàng Tử Thao kém hơn Dương Mịch cả một level luôn á

13ee9edb3fe2ccf8e249.jpg


Chính vì thế mà biểu cảm của nữ chính Đồng Vi (Dương Mịch) trong "Người Đàm Phán" như quay về thời kỳ diễn đơ cứng, thiếu sự tự nhiên. Dù visual của chị vẫn xinh đẹp và đằm thắm cực kỳ, nhưng ngoài đôi mắt diễn được thì các bộ phận khác trên gương mặt đẹp xuất sắc ấy... không diễn được luôn

b2c9ea3d94b75644d1b4.jpg


Phải công nhận là netizen comment cũng thẳng thừng phết trên Douban: "Đại Mịch Mịch ơi, sao lại chọn đóng cặp với Hoàng Tử Thao thế này? Hai người không có vibe của một couple luôn á", "Dương Mịch diễn xuất sao lại nerf thế này. Phong độ thời Bạch Thiển đâu mất rồi?", "Nhìn biểu cảm của Dương Mịch thiếu đa dạng quá, phim nào cũng giống phim nào..."

d5e46f75e905775c4a35.jpg


Còn về phần Hoàng Tử Thao, sau web drama "Đại Thoại Tây Du: Yêu Người Một Vạn Năm", công chúng không còn kỳ vọng gì nhiều vào khả năng diễn xuất của anh chàng 9x này nữa rồi. Lối diễn của TAO vẫn quá đà và "over" như mọi khi. Vai người thừa kế hống hách, kiêu ngạo mà trông như cậu thanh niên lêu lổng, hơi "trẻ trâu" và lúc nào cũng căng đét cả mặt

Thậm chí có netizen còn bảo lỗi không phải do TAO diễn kém, mà tại đôi mắt gấu trúc của anh làm người xem buồn ngủ nữa chứ

Quan trọng nhất là Dương Mịch và Hoàng Tử Thao không hề có chemistry gì hết! Hai người thực sự không match và mỗi khi đứng cạnh nhau thì trông như "mẹ con" luôn á Không lạ khi nhiều fan nhận xét: "Nhìn Dương Mịch với Triệu Hựu Đình hay Hoàng Hiên còn đẹp đôi hơn, chứ ghép với cậu em TAO là một disaster!"

8031c0cf3e78faecb423.jpg


812f9ecbf3cb1a56fa9b.jpg


Nội dung kịch bản của "Người Đàm Phán" cũng không được đánh giá cao tẹo nào. Về cơ bản nó chẳng khác gì "Người Phiên Dịch" mấy. Kiểu mô-típ sến súa về tình yêu giữa người thừa kế và cô gái xuất thân bình thường đã quá quen thuộc trên màn ảnh Hoa Ngữ rồi còn gì Hơn nữa, nhiều người xem cũng phàn nàn vì biên kịch đã "thần thánh hóa" hai nhân vật chính quá đà.

74133ce400995819e546.jpg


Điểm cộng duy nhất của "Người Đàm Phán" có lẽ là yếu tố chuyên môn được nhắc đến trong phim. Bên cạnh love story thì ngành nghề đàm phán cũng là plot chính của tác phẩm này. Việc sử dụng liên tục các thuật ngữ chuyên môn và đưa ra case cụ thể đã tăng tính chuyên nghiệp cho cả bộ phim đấy!

Quay lại với nội dung chính trong 2 tập đầu của "Người Đàm Phán", hầu hết nhân vật chính đều đã xuất hiện rồi. Nữ chính Đồng Vi được giới thiệu là thiên tài trong ngành đàm phán ở Trung Quốc. Để flex điều này, biên kịch đã cho Đồng Vi debut trong một tình huống cực "ngầu". Tại New York, chỉ cần Đồng Vi ra tay là liền đàm phán thành công phi vụ bạc tỷ trước sự ngưỡng mộ của mọi người luôn! ✨

Duyên phận đã để cô gặp đi gặp lại Tạ Hiểu Phi - người thừa kế duy nhất của tập đoàn bất động sản Tạ Thị tại Mỹ. Sinh ra ngậm thìa vàng nhưng kể từ sau tai nạn của mẹ, Hiểu Phi ngày càng xa lánh bố và trở nên "phá". Cậu ghét việc kinh doanh và chỉ ăn chơi sa đọa suốt ngày ở Mỹ. Sở thích duy nhất của Hiểu Phi là boxing. Nhưng sao lên sàn đấu lại tung cước đánh đối thủ thế? (Rõ ràng là karate mà? )

Dẫu vậy, biên kịch đã ngầm hint rằng bản chất Tạ Hiểu Phi là người tốt, chỉ vì biến cố gia đình nên mới thành ra như vậy thôi. Sau khi gặp Đồng Vi, chắc chắn anh sẽ "sửa tính" và trở thành người thừa kế sáng giá!



Tình địch của Hoàng Tử Thao trong phim là Quách Phẩm Siêu - người thủ vai Tần Thiên Vũ. Thiên Vũ là bạn thân của Đồng Vi, anh crush cô từ lâu nhưng chưa dám confess. (Fan kêu trời vì Quách Phẩm Siêu quá đẹp trai và perfect luôn á! )

Sắp tới, team của Đồng Vi phải thực hiện kế hoạch đàm phán giữa tập đoàn Tạ Thị (do Tạ Hiểu Phi đại diện) và công ty Khoa Hạo. Liệu cặp đôi có chemistry hơn không, hay chúng ta sẽ lại được xem những tình tiết dở khóc dở cười nữa đây?

Giới thiệu tập 3 - 4 của "Người Đàm Phán"

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top