Ngày 25/8 vừa rồi, danh sách đề cử Kim Ưng lần thứ 33 chính thức được công bố và ngay lập tức làm "dậy sóng" cả làng giải trí Hoa ngữ. Điều gây bất ngờ nhất không phải ai, chính là việc Dương Mịch không có mặt trong danh sách Nữ diễn viên chính xuất sắc dù đã có màn thể hiện ấn tượng trong bộ phim "Sinh vạn vật". Drama này nhanh chóng leo thẳng lên top trending, khiến cõi mạng bàn tán rôm rả
Trước đó, Dương Mịch được xem là ứng viên sáng giá cho ngôi vị Thị hậu nhờ màn "lột xác" trong "Sinh vạn vật". Đây được xem là dự án đánh dấu sự chuyển mình của nữ diễn viên sau bao năm đóng toàn phim thần tượng và cổ trang thương mại.
Trong phim, Dương Mịch vào vai Ninh Tú Tú - một người phụ nữ sống trong bối cảnh xã hội đầy biến động, phải vượt qua những ràng buộc của lễ giáo truyền thống để tìm kiếm giá trị bản thân. Vai diễn này thực sự là thử thách lớn khi cô phải "bỏ lại" hình tượng ngôi sao, chuyển sang lối diễn đời thường và sâu sắc hơn hẳn.
"Sinh vạn vật" cũng gặt hái được thành tích khá ổn khi phát sóng, nhận về nhiều phản hồi tích cực về đề tài hiện thực và chất lượng sản xuất. Bộ phim được đề cử ở hạng mục Tác phẩm truyền hình xuất sắc, các diễn viên phụ như Trì Bồng và Tần Hải Lộ cũng lọt vào danh sách đề cử cá nhân.
Thế nhưng việc nữ chính Dương Mịch lại "out" khỏi cuộc chơi khiến fan và khán giả ngã ngửa không kém. Hashtag "Dương Mịch trượt đề cử Kim Ưng" bay thẳng lên top tìm kiếm, kéo theo hàng loạt drama tranh cãi
Nhiều người cho rằng đây là kết quả khá đáng tiếc khi "Sinh vạn vật" có độ phủ sóng tốt, vai Ninh Tú Tú cũng được đánh giá là bước tiến trong sự nghiệp diễn xuất của Dương Mịch. Chưa nói đến chuyện giành giải, việc không có tên trong danh sách đề cử đã khiến nhiều người "hụt hẫng" rồi
Tuy nhiên, cuộc đua Nữ diễn viên chính xuất sắc năm nay cũng căng thẳng lắm nha. Sáu cái tên lọt vào vòng chung kết gồm: Mã Y Lợi với "Altay của tôi", Nhậm Tố Tịch với "Tận cùng của vô tận", Diêm Ni với "Người trong ngõ nhỏ", Dương Tử với "Cây sinh mệnh", Ngô Việt với "Vinh quang thầm lặng" và Tống Giai với "Khi hoa núi nở rộ" - toàn những vai diễn "xịn sò" hết đấy!
Đáng chú ý, Kim Ưng lần thứ 33 có nhiều thay đổi "bom tấn" trong cơ chế chấm giải. Ban tổ chức áp dụng công thức mới: 40% bình chọn từ khán giả, 30% ý kiến từ hội viên Hiệp hội Truyền hình và 30% từ hội đồng chuyên gia. Việc tăng tỷ trọng đánh giá chuyên môn được xem là nước đi nhằm giảm ảnh hưởng của "lưu lượng" (độ nổi tiếng), đưa giải thưởng trở về đúng "chất" với nghệ thuật
Chính vì sự thay đổi này mà nhiều sao có lượng fan khủng như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi hay Tiêu Chiến đều "rớt" khỏi danh sách đề cử cá nhân. Trong đó, trường hợp của Dương Mịch gây shock nhất vì "Sinh vạn vật" vẫn được ghi nhận ở hạng mục phim và vai phụ, nhưng nữ chính lại... biến mất luôn
Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng không lọt vào đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc với "Chuyện nhỏ nơi thành phố", dù từng "ẵm" giải Thị hậu Kim Ưng nhờ "Gió thổi bán hạ". Còn Lưu Diệc Phi thì tiếp tục bỏ lỡ cơ hội tranh giải dù đã có nhiều dấu ấn trong các dự án truyền hình gần đây.
Kết quả lần này cho thấy khoảng cách giữa "độ hot" trên mạng và đánh giá chuyên môn ngày càng rõ nét trong các giải thưởng lớn của Cbiz. Một tác phẩm có rating cao chưa chắc đã đảm bảo diễn viên chính được đề cử, khi hội đồng giám khảo đặt thêm nhiều tiêu chí về chiều sâu nhân vật, sự đột phá và mức độ phù hợp với định hướng nghệ thuật.
Nguồn: saostar.vn