Mấy ngày nay đi qua phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) là thấy các anh công nhân chạy deadline kiểu gì ý, tất bật lắp đặt từng tiểu cảnh để kịp mở cửa đón Tết
Theo ghi nhận thì hiện tại đường hoa đã gần hoàn thành 100% rồi nha, các bác thợ đang làm những công đoạn cuối cùng để kịp cho mọi người vào "sống ảo" thỏa thích
Năm nay theme của Đường hoa Nguyễn Huệ là "Xuân yêu thương, Tết sum vầy", nghe đã thấy ấm áp rồi phải không nào? Toàn bộ đường hoa được chia làm 3 phân đoạn như 3 tổ khúc trong bản nhạc vậy: mở đầu là "Nguồn cội quê hương", lên cao trào với "Băng sông vượt biển" và kết thúc bằng "Vươn mình hội nhập". Concept này nghe epic đấy chứ!
Điểm nhấn chính của đường hoa năm nay là văn hóa truyền thống Việt Nam kết hợp với bản sắc miền Nam đậm chất phương Nam nha. Vừa truyền thống vừa hiện đại, vừa quen vừa lạ, chắc chắn sẽ rất chill!
Còn phần linh vật năm nay thì... auto hot trend luôn á!
Ban Tổ chức cho biết điểm nhấn cực đỉnh của đường hoa chính là cổng chào với đôi rồng uốn lượn siêu khủng. Tên gọi của linh vật này là "Lưỡng long triều liên" nghe là thấy oai rồi đúng không? Mỗi con rồng có 5 đoạn thân uốn lượn dọc hai bên đường hoa, dài hơn 100m với vòng đầu hơn 2m luôn nha! Chụp ảnh với em này chắc phải zoom out mới vừa khung hình
Mark lịch ngay và luôn nè: Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mở cửa từ 19h ngày 7/2/2024 đến 21h ngày 14/2/2024 (tức là từ tối 28 Tết đến hết mùng 5 Tết nhé). Ai còn chưa có plan đi chơi Tết thì note ngay đi!
Một điểm cộng nữa là năm nay linh vật rồng không chỉ to mà còn "xanh" nữa nha! Hơn 90% chất liệu làm rồng đều từ mây tre và mành quạt nan - vừa đẹp vừa thân thiện với môi trường. Miệng rồng còn ngậm viên ngọc đường kính 50cm làm bằng mica đục, bên trong có đèn nha. Ban đêm nhìn chắc lung linh lắm!
Nguồn: svvn.tienphong.vn