Chào hội yêu Tết! Năm nay Đường hoa Nguyễn Huệ comeback với concept "Xuân yêu thương, Tết sum vầy" cực kỳ ý nghĩa nè. Sau 12 năm, linh vật Rồng chính thức trở lại và lần này sẽ hot hơn bao giờ hết luôn á!
Đường hoa năm nay được chia thành 3 phân đoạn chill phết: từ "Nguồn cội quê hương" đầy hoài niệm, qua "Băng sông vượt biển" hùng tráng, đến "Vươn mình hội nhập" đầy tự hào. Cả con đường như một bản nhạc đa sắc màu, vừa giữ được nét truyền thống văn hóa Việt, vừa toát lên vibe phương Nam đậm đà.
Ngay từ cổng chào, các bạn sẽ phải "wow" liền với đại cảnh "Lưỡng Long triều liên" (tức là đôi rồng chầu sen đó) cực hoành tráng! Hai con rồng khổng lồ uốn lượn dài hơn 100m, vòng đầu hơn 2m - chính thức lập kỷ lục về kích thước con giáp từng xuất hiện trên Đường hoa Nguyễn Huệ luôn nha!
Điểm cộng lớn là năm nay họ làm rất eco-friendly, hơn 90% chất liệu làm rồng là mây tre và mành quạt nan đó. Thân thiện với môi trường mà vẫn đẹp xuất sắc, xứng đáng 10 điểm!
Miệng rồng ngậm viên ngọc đường kính 50cm làm bằng mica đục, bên trong có đèn long lanh lấp lánh. Thân hai con rồng đan chéo vào nhau tạo thành mái trần cực nghệ thuật. Đi dưới gầm rồng, các bạn sẽ thấy những tấm mành đan mộc mạc nhưng siêu độc đáo. Đặc biệt là khi có gió thổi, những tấm mành rung động như Rồng đang thở - trải nghiệm này phải nói là "chấm com" luôn! ️
Rồng không chỉ là con giáp mà còn là biểu tượng văn hóa siêu đặc biệt của dân tộc mình nè. Đứng đầu tứ linh "Long, Lân, Quy, Phụng", gắn liền với câu chuyện "Con Rồng, cháu Tiên" mà ai cũng biết. Hình ảnh rồng Việt xuất hiện ở mọi nơi từ tranh Đông Hồ, kiến trúc, trang phục đến múa lân... Có thể nói rồng đã in sâu vào máu mủ người Việt rồi!
Mark lịch ngay nha mọi người: Đường hoa mở cửa từ 19h ngày 7/2/2024 đến 21h ngày 14/2/2024 đó. Thời gian thi công từ 7h ngày 21/1/2024 đến 12h ngày 7/2/2024.
Ba con rồng chính trên Đường hoa được kết hợp đặc điểm rồng thời Trần, Lý và Nguyễn - đúng chuẩn mix & match văn hóa! Đầu hướng lên, mũi to tròn, mắt lồi, miệng ngậm ngọc, bờm to ở má... Thân uốn lượn theo hình sin kiểu bay lên (vibe thời Lý - Trần), đuôi xòe như ngọn lửa (style thời Nguyễn). Ba màu chủ đạo là vàng đất, xanh lam và cam đỏ bã trầu - nhìn là thấy sang liền!
Năm nay còn có "Vườn mai Bác Hồ" với sự đồng hành của làng mai Bình Lợi. Điểm highlight là hàng nghìn lá nhôm mỏng được treo lên cành mai, tạo hiệu ứng óng ánh cả ngày lẫn đêm - chụp ảnh lên feed là xịn sò ngay!
Đại cảnh "Thuyền rồng hoa xuân" ở phân đoạn 2 chiếm trọn 900m² luôn á! Gồm một thuyền chính dài 66m và năm thuyền nhỏ hơn theo ngũ hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, mỗi chiếc dài hơn 9m, cao gần 3m. Thân thuyền lớn còn có tấm giả gương tạo hiệu ứng nhân đôi cực ảo diệu, được chiếu sáng bởi đèn trên 48 mái chèo. Đi dạo bên ngoài mạn thuyền vừa ngắm hoa vừa thấy view cả hai bên - perfect cho việc check-in đó nha!
Kết thúc hành trình là đại cảnh "Nhất đại Thăng Long" - cái tên nghe đã thấy hype rồi! Đây cũng là đại cảnh lớn nhất với hơn 1.000m². Con rồng khổng lồ với 4 đoạn uốn thân cao tới 5m so với mặt đất, dài hơn 100m với hệ thống đèn LED chạy dọc thân. Độ cao này hơi "thách thức" skill chụp ảnh đó, nhưng nếu chụp được thì đảm bảo ảnh sẽ đỉnh của chóp luôn!
Nguồn: svvn.tienphong.vn