CunCoco5967
New member
Chuyện gì đây trời ơi? Mấy đoạn đường thi công hoài không xong, giờ lại bị "chiếm đóng" làm đủ thứ chuyện tư lợi luôn rồi
Lên đến đầu dốc Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội), team mình choáng hẳn khi thấy dự án giải phóng mặt bằng (GPMB) đoạn Ô Chợ Dừa – Hoàng Cầu ngày trước giờ đã thành... bãi trông xe và rửa xe luôn rồi
Dự án xây dựng đường vành đai 1 đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu này xịn phết đấy nhé: kinh phí GPMB là 527 tỷ đồng, chi phí xây dựng 54 tỷ đồng.
Khởi công từ tháng 4/2010, dự kiến đền bù xong vào tháng 6/2012. Nhưng mà plot twist là đến giữa tháng 8/2012 (lúc viết bài) vẫn bị "bỏ bùa" ở đó, thành bãi đỗ xe, rửa xe, sửa xe chuyên nghiệp phục vụ cho lợi ích cá nhân luôn
Tuyến đường đang thi công hóa bãi rửa xe, tuyển lái taxi - ai ngờ được
Ông Minh, một cư dân ở phố Đông Các có nhà thuộc diện giải tỏa kể lại: "Tôi đã được báo chuẩn bị lên nhận đền bù từ năm 2010 nhưng mãi đến đầu tháng 8 vừa qua mới được gọi lên nói chuyện. Dù vậy cũng chẳng biết bao giờ dự án GPMB Ô Chợ Dừa – Hoàng Cầu này mới xong. Sau khi tạm xong giai đoạn một thì biến mất không bóng dáng ai thi công nữa".
Càng đi càng sốc nha mọi người! Đi thêm một đoạn nữa, team phóng viên "tá hỏa lv max" khi phát hiện đoạn cuối đường Hoàng Cầu – lẽ ra đã phải hoàn thiện từ năm ngoái để thông tuyến đường đắt giá này – giờ lại thành chợ cóc chuyên bán đồ... "nguồn gốc bí ẩn"
Cảnh tượng nhốn nháo của buổi họp chợ lẫn lộn với đống sỏi đá, vật liệu thi công dở dang khiến nơi đây trông như vùng thôn quê nào đó xa lắm luôn á.
Xe thi công công trình vẫn nằm đó nguyên xi, khung cảnh đổ nát như ở một làng quê nào đó vậy
Nguồn: soha.vn