XuKitty6140
New member
Khởi công từ năm 2020 với deadline 450 ngày, nhưng đến giờ tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài (Hà Nội) vẫn dở dang, bừa bộn vật liệu và rác thải ô nhiễm luôn các bạn ơi
Dự án xây dựng tuyến đường Vũ Quỳnh nối đường Lê Đức Thọ - Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) khởi công từ năm 2020 với kế hoạch hoàn thành sau 450 ngày. Thế mà gần 4 năm trôi qua, con phố này vẫn trong tình trạng "đắp chiếu", ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và việc đi lại của người dân.
Dự án có chiều dài khoảng 1,4km, với tổng vốn đầu tư 253 tỷ đồng, do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư.
Đây là tuyến đường quan trọng của quận Nam Từ Liêm kết nối với các trục chính như đường Mễ Trì và tuyến từ Mễ Trì đi Đỗ Đức Dục, đáp ứng 6 làn xe đấy nhé.
Theo ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, các đoạn đường đã hoàn thành phần mặt đường, lắp đặt cột đèn chiếu sáng, lát đá vỉa hè, trồng cây xanh 2 bên đường cũng như dải phân cách cứng giữa đường rồi.
Tuy nhiên, tại nhiều khu vực xảy ra tình trạng vật liệu xây dựng tập kết bừa bãi, rào chắn tạm bợ và chưa có biển báo giao thông
Theo người dân tại khu vực này, việc thi công ở đây đã tạm dừng 1-2 năm rồi nhưng khối lượng lớn vật liệu xây dựng vẫn nằm ngổn ngang trên đường gây lãng phí, mất mỹ quan. "Từ lâu, chúng tôi không thấy công nhân, máy móc hoạt động tại khu vực này, còn rác thải sinh hoạt được vứt bừa bãi ra lòng đường, vỉa hè cũng không thấy ai đến thu dọn. Những hôm nào mưa rác bốc mùi hôi thối, khó chịu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của các hộ gia đình sống quanh đây", chị Ngọc (ở quận Nam Từ Liêm) chia sẻ.
"Tuyến đường chỉ dài hơn 1km mà thi công 4 năm rồi chưa xong khiến người dân vô cùng bức xúc. Rác thải, phế thải, vật liệu xây dựng tràn lan trên đường gây mất vệ sinh môi trường và an toàn giao thông", anh Trọng (người dân sinh sống tại quận Nam Từ Liêm) bức xúc.
Đoạn đường thi công dở dang giờ biến thành bãi đỗ xe tự phát, nơi tập kết rác thải, vật liệu xây dựng luôn
Nguồn: soha.vn
Dự án xây dựng tuyến đường Vũ Quỳnh nối đường Lê Đức Thọ - Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) khởi công từ năm 2020 với kế hoạch hoàn thành sau 450 ngày. Thế mà gần 4 năm trôi qua, con phố này vẫn trong tình trạng "đắp chiếu", ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và việc đi lại của người dân.
Dự án có chiều dài khoảng 1,4km, với tổng vốn đầu tư 253 tỷ đồng, do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư.
Đây là tuyến đường quan trọng của quận Nam Từ Liêm kết nối với các trục chính như đường Mễ Trì và tuyến từ Mễ Trì đi Đỗ Đức Dục, đáp ứng 6 làn xe đấy nhé.
Theo ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, các đoạn đường đã hoàn thành phần mặt đường, lắp đặt cột đèn chiếu sáng, lát đá vỉa hè, trồng cây xanh 2 bên đường cũng như dải phân cách cứng giữa đường rồi.
Tuy nhiên, tại nhiều khu vực xảy ra tình trạng vật liệu xây dựng tập kết bừa bãi, rào chắn tạm bợ và chưa có biển báo giao thông
Theo người dân tại khu vực này, việc thi công ở đây đã tạm dừng 1-2 năm rồi nhưng khối lượng lớn vật liệu xây dựng vẫn nằm ngổn ngang trên đường gây lãng phí, mất mỹ quan. "Từ lâu, chúng tôi không thấy công nhân, máy móc hoạt động tại khu vực này, còn rác thải sinh hoạt được vứt bừa bãi ra lòng đường, vỉa hè cũng không thấy ai đến thu dọn. Những hôm nào mưa rác bốc mùi hôi thối, khó chịu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của các hộ gia đình sống quanh đây", chị Ngọc (ở quận Nam Từ Liêm) chia sẻ.
"Tuyến đường chỉ dài hơn 1km mà thi công 4 năm rồi chưa xong khiến người dân vô cùng bức xúc. Rác thải, phế thải, vật liệu xây dựng tràn lan trên đường gây mất vệ sinh môi trường và an toàn giao thông", anh Trọng (người dân sinh sống tại quận Nam Từ Liêm) bức xúc.
Đoạn đường thi công dở dang giờ biến thành bãi đỗ xe tự phát, nơi tập kết rác thải, vật liệu xây dựng luôn
Nguồn: soha.vn