Dược sĩ mang xăng đi cướp ngân hàng, mẹ sốc nặng: "Con nó làm như trò trẻ con ấy"

MunMap779

New member
057d694c562fc91055fe.jpg


Bà P.T.H. (56 tuổi) - mẹ của anh chàng mang xăng vào phòng giao dịch ngân hàng Eximbank để cướp tiền - chia sẻ rằng hàng tháng con trai vẫn về thăm nhà bình thường, chẳng có dấu hiệu gì khả nghi cả.

Khi nghe tin Nguyễn Văn Linh (con trai bà) cầm theo xăng xông vào phòng giao dịch ngân hàng Eximbank (đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để cướp tiền, bà H. cho biết bà sốc nặng đến mức phải bỏ ăn mấy ngày liền luôn ấy

"Ngân hàng người ta bảo vệ nghiêm ngặt vậy mà nó một thân một mình đi cướp, không hiểu nổi. Nó làm như chuyện con nít vậy, biết bao nhiêu vụ án cướp ngân hàng đều được công an triệt phá được hết", bà H. than thở với Dân Việt.

Mẹ của Linh kể thêm, hàng tháng con trai vẫn về thăm nhà đều đều, không có biểu hiện gì bất thường, cũng chẳng than vãn thiếu tiền bạc gì. Bà H. nhận xét con mình là người hiền lành, "chưa từng làm phiền lòng ai", chưa có tiền án tiền sự gì cả.

ffe0a214a2339e2238f2.jpg


Theo thông tin từ báo Một thế giới, Nguyễn Văn Linh có bằng Trung cấp Dược, đang làm nhân viên của Công ty CP Dược Hậu Giang.

Linh đã lập gia đình và có một bé gái. Trước kia, vợ chồng anh mở một tiệm internet ở quận Ninh Kiều.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Linh và vợ xảy ra mâu thuẫn nên đã bán máy, dẹp tiệm luôn. Vợ mang con về nhà ngoại, còn Linh ra thuê trọ một mình ở đường Nguyễn Văn Cừ (phường An Hòa, quận Ninh Kiều).

Ngày 3/11, Nguyễn Văn Linh mua 2 chai xăng, hộp quẹt ga, khẩu trang, găng tay và dao Thái Lan rồi chạy xe máy (đã tháo biển số xe) đến phòng giao dịch Eximbank tại số 221A để thực hiện kế hoạch cướp tiền.

Tuy nhiên, chưa kịp làm gì thì Linh đã bị bảo vệ ngân hàng khống chế rồi, sau đó giao nộp cho công an

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top