ChangChillQuay
New member
Ở đỉnh cao sự nghiệp, anh đã chọn cách bỏ hết tất cả vì tình yêu dành cho vợ mình. Nghe mà xót cũng thấy ngọt quá trời
Nhắc đến sàn TMĐT Trung Quốc, chắc ai cũng nghĩ ngay đến Alibaba, Taobao hay JD.com, Pinduoduo phải không nào? Nhiều người tưởng Jack Ma là người mở đường cho kỷ nguyên thương mại điện tử Trung Quốc, nhưng thật ra, trước Alibaba còn có một ông lớn mà thậm chí Jack Ma còn phải gọi là "thầy" đấy! Chỉ có điều, ổng rút lui sớm quá nên ít ai biết thôi. Và chính vì lần rút lui đó mà ổng đã bỏ lỡ cơ hội phát triển cực mạnh của TMĐT Trung Quốc và... bay màu nghìn tỷ luôn
Người đó chính là Thiệu Diệc Ba - "cha đẻ" của thương mại điện tử Trung Quốc, founder của Eachnet. Jack Ma từng thừa nhận rằng nếu Thiệu Diệc Ba không bán Eachnet năm 2003 thì chắc chắn ông sẽ chẳng thành công khi lập Taobao được, bởi Eachnet lúc đó chiếm tới 80% thị phần và là thương hiệu TMĐT C2C đầu tiên của Trung Quốc luôn đó!
Thần đồng toán học từ bé
Thiệu Diệc Ba sinh năm 1973, từ nhỏ đã là "thần đồng" thật sự chứ không phải kiểu "con nhà người ta" đâu. Ba anh là thầy giáo dạy toán, cho anh học toán từ lúc 3 tuổi luôn á, mỗi ngày luyện cộng trừ với bài tây. Nhờ đó mà Thiệu Diệc Ba siêu nhạy cảm với số từ khi còn bé tí.
Lớn hơn chút, ba anh cho học luôn toán cao cấp như tô pô, giải tích, đại số tuyến tính... Sau một thời gian dài được "đào tạo đặc biệt", Thiệu Diệc Ba nhanh chóng thấu hiểu tinh hoa của toán học. Anh có thể tính toán phức tạp chỉ với một bộ bài chỉ trong 12 giây thôi!
Chưa hết, trí nhớ của anh còn đáng kinh ngạc hơn nữa - có thể nhớ 50 lá bài đã xáo trộn trong 10 giây, nhớ 100 chữ số sau số pi trong 10 phút. Thật sự là "siêu não" luôn!
Từ Harvard đến Boston Consulting
Lớp 10, Đại học Giao thông Thượng Hải chủ động mời anh với học bổng, nhưng anh từ chối vì biết mình muốn gì. Sang lớp 11, Harvard nó đến gõ cửa với học bổng toàn phần luôn á, và anh trở thành người Trung Quốc đầu tiên được đãi ngộ như vậy!
Ở Harvard, anh còn "flex" với bằng kép vật lý và điện tử. Trong lễ tốt nghiệp, anh phát biểu với tư cách sinh viên danh dự cao nhất: "Tôi tự hào và hãnh diện rằng tôi là người Trung Quốc!" Đỉnh thật sự!
Vừa tốt nghiệp, Boston Consulting Group (một trong ba "ông lớn" tư vấn quản lý thế giới) chủ động liên hệ ngay. Thiệu Diệc Ba nhận lời và được phong "Nhân viên xuất sắc nhất", lương 200.000 USD/năm (tầm 4,5 tỷ đồng). Lúc này anh còn đăng ký học MBA Harvard nữa, sống đời vừa học vừa làm cực xịn
Plot twist: Gặp được "nàng thơ" và bỏ hết vì tình yêu
Năm 1998, tại một hội thảo kinh doanh ở Harvard, Thiệu Diệc Ba ngồi cạnh một cô gái và... yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên! Cô gái đó là Bào Giai Hân - người vợ tương lai của anh. Ban đầu Bào Giai Hân không có cảm tình gì với anh, thậm chí còn thấy anh hơi ồn, nhưng dưới sự "công phá" liên tục, cuối cùng cô cũng đổ rồi
Sau khi lấy xong bằng Tiến sĩ, Bào Giai Hân quyết định về Đài Loan làm việc. Lúc này, nếu Thiệu Diệc Ba ở lại Mỹ chắc chắn sẽ làm nên sự nghiệp lớn, nhưng đứng trước "sự nghiệp vs tình yêu", anh không chút do dự chọn tình yêu và về Trung Quốc theo vợ luôn. Xịn sò!
Lập nghiệp với Eachnet - sàn TMĐT đầu tiên của TQ
Về Thượng Hải, anh thấy ngành TMĐT Trung Quốc vẫn còn "trắng xóa", nên quyết định lập Eachnet cùng một cựu sinh viên Harvard khác. Lúc đó nhiều người hoài nghi, nhưng Thiệu Diệc Ba tin chắc rằng: Trung Quốc khác Mỹ, nếu TMĐT phát triển được thì quy mô sẽ lớn hơn Mỹ nhiều!
Tháng 8/1999, Thiệu Diệc Ba thành lập Eachnet - trang C2C đầu tiên ở Trung Quốc. Với sự bùng nổ của Internet, Eachnet phát triển cực nhanh. Trong khi Jack Ma phải vật lộn với 500.000 nhân dân tệ, Mã Hóa Đằng lo lắng mỗi ngày về OICQ, thì Eachnet đã là "con cưng" của các nhà đầu tư rồi!
Chỉ 4 tháng sau khi thành lập, anh đã nhận 6,5 triệu USD từ 3 nguồn vốn Mỹ. Tiền còn chưa xài hết thì eBay đã gõ cửa với 30 triệu đô nữa rồi. Đỉnh của chóp!
Bán Eachnet 5 nghìn tỷ vì... vợ
Nhưng năm 2003, Thiệu Diệc Ba đột nhiên quyết định bán Eachnet. eBay mua toàn bộ cổ phần với giá 225 triệu USD (khoảng 5 nghìn tỷ đồng). Tại sao lại bán khi đang ở đỉnh cao?
Mãi đến 2007, khi trở về Trung Quốc, anh mới tiết lộ: đầu năm 2003, ba của Bào Giai Hân qua đời ở Thượng Hải, cô muốn rời nơi đau buồn và ra nước ngoài hồi phục. Thiệu Diệc Ba lo lắng cho vợ nên quyết định đi cùng. Quyết định này khiến anh phải bán Eachnet luôn
Năm 2007, Thiệu Diệc Ba trở lại và thành lập Jingwei China cùng đồng đội.
Nguồn: kenh14.vn