PandaMoon7343
New member
Vòng loại U23 châu Á 2020 sắp tới sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác, bởi vì chính "hiệu ứng U23 Việt Nam" đấy! Và tin xui là mọi thứ sẽ rất khó khăn cho thầy trò HLV Park Hang-seo đó các bạn ơi
**Cơ hội lớn đang vẫy gọi U23 Việt Nam nè!**
Theo info mới nhất thì U23 Việt Nam đang nằm chung nhóm hạt giống số 1 tại vòng loại U23 châu Á 2020 với những đội bóng "máu mặt" kiểu như Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia và Triều Tiên luôn.
Còn nhóm hạt giống số 2 sẽ có Trung Quốc, Australia, Thái Lan, Myanmar và Hong Kong (Trung Quốc). Từ nhóm hạt giống số 3 đến số 5 thì không có tên tuổi nào đáng gờm lắm.
Như vậy là khả năng U23 Việt Nam bị rơi vào bảng tử thần rất thấp, và về lý thuyết thì thầy trò HLV Park Hang-seo đang "rộng cửa" lọt vào VCK đấy nhé!
**Nhưng mà... đừng vội mừng quá sớm nha!
Cơ hội thì lớn thật, nhưng có mấy điểm mà bóng đá Việt Nam nói chung và HLV Park Hang-seo nói riêng phải đặc biệt chú ý, để chuẩn bị thật kỹ cho vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ bắt đầu vào năm sau.
Thứ nhất, lứa cầu thủ sẽ đá vòng loại U23 châu Á sắp tới chỉ gồm các bạn sinh sau ngày 1/1/1997 thôi, nghĩa là rất nhiều anh tài đã làm nên ngôi Á quân châu lục cách đây ít tháng giờ không còn đủ tuổi để chơi nữa rồi Những người vẫn còn trong độ tuổi cho phép chỉ gồm:
Thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Đoàn Văn Hậu, hậu vệ Nguyễn Thành Chung, trung vệ Trần Đình Trọng, tiền vệ Nguyễn Trọng Đại, tiền vệ Trương Văn Thái Quý, tiền vệ Bùi Tiến Dụng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải, tiền đạo Hà Đức Chinh. Trong số này, nổi bật chỉ có Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Nguyễn Quang Hải và Hà Đức Chinh.
Điều đó có nghĩa là HLV Park Hang-seo sẽ cần thêm rất nhiều sự bổ sung từ lứa U19 Việt Nam hiện tại. Đấy cũng chính là lý do thầy Park đang ở Hàn Quốc, theo dõi các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đá giải giao hữu Suwon JS Cup.
Thầy Park đang rất nỗ lực "đãi cát tìm vàng", nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn thì đã "đãi cát" trước cả vị đồng nghiệp từ Hàn Quốc rồi, cũng với sự kỹ lưỡng không kém.
Và ông Tuấn đã phải nhận xét luôn rằng, lứa U19 Việt Nam hiện tại thiếu những nhân tố nổi bật như lứa U19 từng đoạt vé dự VCK World Cup U20, hay U19 Việt Nam trước đấy với nòng cốt là Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh...
Nói vậy để thấy rằng, còn gần 1 năm nữa U23 Việt Nam mới lại đá vòng loại châu lục, nhưng lứa U23 mới này sẽ rất khó để so sánh sức mạnh với U23 vừa làm nên kỳ tích lịch sử
Trong khi Việt Nam khó lòng mạnh như trước, thì các đối thủ sẽ được tiếp thêm sức mạnh tinh thần từ chính... chúng ta đấy!
Những gì mà thầy trò HLV Park Hang-seo đã làm được chắc chắn sẽ làm tăng ý chí chiến đấu của mọi đội bóng từ nhỏ đến lớn ở sân chơi châu lục. Và như thế, U23 Việt Nam có thể sẽ phải nhận những kết quả không như ý trước các đối thủ không mạnh vì chính "tinh thần đỏ" mà ta đã truyền lửa cho họ
Tất nhiên rồi, một điều dễ nhận thấy nữa là chúng ta sẽ không còn có thể tạo ra yếu tố bất ngờ ở vòng loại sắp tới nữa, bởi cả châu Á lúc này đều đã biết tiếng U23 Việt Nam rồi mà
Quá nhiều điều khó khăn đang chờ thầy trò HLV Park Hang-seo vào năm sau. Nhưng bóng đá là thế đấy, luôn là một dòng chảy thay đổi liên tục, với những khó khăn không thể lường trước được.
Cách duy nhất để vươn tới đỉnh cao đơn giản là tự mình mạnh lên, để vượt qua mọi khó khăn. Và may thay, đó cũng là cách HLV Park Hang-seo đã ý thức được từ khi còn chưa tiến vào trận Chung kết ở Trung Quốc rồi
Nguồn: soha.vn