Chiến sĩ khối Cảnh sát Cơ động Kỵ binh tiết lộ lý do không đáp lại khi được cả núi người gọi là "Chồng ơi" - nghe xong mà ai cũng phải gật gù!
Dạo này feed của mọi người đang ngập tràn clip về Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80). Các buổi Tổng hợp luyện, sơ duyệt gần đây cứ lên là triệu view, cư dân mạng "thả tim" không ngừng nghỉ luôn á!
Trong số đó, hình ảnh những chiến sĩ thuộc khối Cảnh sát Cơ động Kỵ binh cứ xuất hiện là viral rần rần. Những chàng kỵ binh cưỡi trên lưng ngựa, từ đợt A50 đến giờ ở nhiệm vụ A80 đều nhận về một "rổ" tình cảm từ netizen.
Chia sẻ trên VTV24, Trung úy Đỗ Quốc Khánh thuộc khối Cảnh sát Cơ động Kỵ binh - người đang giữ nhiệm vụ cầm cờ cho khối thực hiện nhiệm vụ A80 cho biết anh đón nhận được siêu nhiều tình cảm và sự yêu mến.
Khi nhắc đến nhiệm vụ A50, Quốc Khánh vẫn nhớ như in những kỷ niệm khó quên: "Mọi người thường hay tặng quà và đồ lưu niệm. Trong đó có nhiều viên kẹo, lời chúc của mọi người dành cho các chiến sĩ. Có một bạn ở miền Nam tặng cho em một chiếc khăn rằn. Các bạn nữ thì thường hay trêu là 'Chồng ơi'. Nhưng mình không 'Ơi'... Bởi vì lúc đó mình đang tập trung vào công việc".
Khi được phóng viên Phương Trinh (VTV24) hỏi thêm là "Nếu được nghỉ giải lao thì có 'ơi' không?", đồng chí Khánh vẫn có câu trả lời là "không", bởi vì: "Có quá nhiều bạn gọi..."
Tuy nhiên, Đỗ Quốc Khánh cũng ngượng ngùng, thành thật cho hay nếu được quay lại hay trong dịp A80, nếu được gọi là "chồng ơi" nữa thì có khả năng sẽ hồi đáp lại đó nha!
Tại đây, Đỗ Quốc Khánh cũng lên tiếng về những bình luận, bài đăng miêu tả biểu cảm của anh... "bị cọc", nhưng vẫn thu hút vì đẹp trai, thần thái ngời ngời.
"Không phải mình cọc đâu mà do mình tập trung vào công việc. Tập trung vào điều khiển ngựa và xử lý tình huống", Trung úy Đỗ Quốc Khánh chia sẻ. Anh cho biết vì vừa phải điều khiển ngựa, vừa phải cầm Cờ nên luôn tập trung cao độ, quan sát, điều chỉnh và xử lý các tình huống một cách nhanh nhất, an toàn nhất để cùng các đồng đội có phần diễu binh đều - đẹp.
Trung úy Đỗ Quốc Khánh đã nổi như cồn từ khi tham gia nhiệm vụ A50 ở TP.HCM rồi. Các clip quay cảnh anh chàng khi đang thực hiện nhiệm vụ, thậm chí là cảnh lúc xuống ngựa cũng nhanh chóng viral khắp mạng xã hội. Toàn là những bình luận bày tỏ sự yêu mến, ấn tượng với Quốc Khánh vì sự chuyên nghiệp, thần thái bao ngầu của anh khi làm nhiệm vụ. Gương mặt lạnh lùng, ít cười, ít nói... hay còn gọi là "mặt cọc" cũng được nhiều người dùng để miêu tả về đồng chí Khánh lúc làm việc.
Lúc nghỉ giải lao hay thỉnh thoảng trên các clip giao lưu, tương tác cùng người dân, anh chàng gây chú ý vì gần gũi, dễ thương và nụ cười duyên hết nấc
Được biết, Trung úy Đỗ Quốc Khánh - cán bộ Đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh. Anh tham gia cả nhiệm vụ A50 và nhiệm vụ A80, đều thuộc khối Cảnh sát Cơ động Kỵ binh.
Anh khá kín tiếng trên mạng xã hội nha!
Hưởng ứng tinh thần tự hào dân tộc, Kenh14.vn ra mắt Fandom Yêu Nước - dự án sáng tạo mang đậm hơi thở của thế hệ trẻ, hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Dự án tiếp cận hàng triệu độc giả qua website tương tác fandomyeunuoc.kenh14.vn, ra mắt bộ sưu tập Yêu Nước, xuất hiện tại hơn 20 điểm Trạm khách A80 Tự Hào Việt Nam là điểm trưng bày nghệ thuật kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ, hoạt động tương tác, quà tặng, phát nước uống cùng nhiều hoạt động lớn khác trong thành phố.
Đây không chỉ là một chuỗi sự kiện - mà là lời tuyên ngôn sống động về tình yêu đất nước theo cách của người trẻ hôm nay: đầy màu sắc, sáng tạo và không ngừng lan tỏa cảm hứng tích cực
Nguồn: kenh14.vn