MamNho2282
New member
Nàng dâu này đã lên mạng "tố" bố mẹ chồng lạnh nhạt, còn dọa "sau này em phải đối nhân xử thế với ông bà thế nào" khi vợ chồng cô xin bố mẹ chồng thêm tiền để mua vật liệu sửa nhà ở riêng, nhưng ông bà không cho. Drama căng đét luôn á!
Chắc hẳn nhiều chị em khi lấy chồng đều mơ ước được ra ở riêng để tránh mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, thậm chí từ lúc chưa cưới đã tính chuyện mua nhà hoặc đi thuê cho yên ổn. Ai may mắn gặp nhà chồng tâm lý thì chuyện ra riêng rất suôn sẻ thoải mái, còn không thì drama dài tập luôn
Được tự lập 2 vợ chồng là nhiều người thấy happy lắm, kể cả khó khăn vất vả, trả nợ ngân hàng để có cái nhà riêng cũng chấp nhận hết, miễn là không chung đụng với ai, đỡ xích mích với gia đình bên chồng.
Tuy nhiên, cũng có những cô nàng trẻ non nớt, được bố mẹ chồng cho hẳn cái nhà khác rồi mà vẫn đòi hỏi "phải cho thêm tiền để xây sửa lại". Bruh moment thật sự!
Tình huống này có lẽ quen thuộc với nhiều cặp vợ chồng, nhưng không phải ai cũng biết cách xử lý cho khéo, đơn cử như chủ nhân tâm sự dưới đây, vừa đăng lên đã bị quát mắng tới tấp.
"Vợ chồng em ở chung với ông bà, nhà 4 thế hệ. Bọn em ở tầng trên cùng, vừa nóng vừa bất tiện, không có nhà vệ sinh, được 3 năm rồi. Nên hôm nọ, chồng em xin ra ở riêng. Ông bà bảo thích bao giờ ra cũng được.
Bọn em sang nhà cũ của ông bà hồi xưa, bé bé thôi, cũng không có nhà vệ sinh với bếp. Tính đập ra xây rồi xin ông bà thêm, bọn em có 6 triệu rồi. Thế mà ngồi ăn cơm, chồng em bảo bà cho thêm tiền mua vật liệu, bà chơi ngay câu 'Bố mày bảo chẳng cho đồng nào, thích làm gì thì làm vay đâu thì vay'.
Vợ chồng em chẳng dám nói gì, có 2 anh bạn chồng phụ xây hộ nhà em cũng ngồi ăn cơm mà im hết. Nghe mà chán các chị ạ. Em phải làm sao? Sau này em phải đối nhân xử thế với ông bà như thế nào? Lúc khó khăn cho 1 đồng cũng quý, chứ sau này cho bọn em cũng không cần".
Cứ tưởng trút bầu tâm sự lên là giải tỏa được đầu óc, nhận được sự ủng hộ của dân mạng, nhưng tiếc thay, nàng dâu chỉ nhận lại toàn... gạch đá. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng nhiều người có hoàn cảnh giống mình sẽ an ủi chăng?
Một mẹ bỉm sữa giàu kinh nghiệm góp ý rằng: "Ở riêng thì tự mình lo là đúng rồi, bố mẹ vừa công sinh công dưỡng, nuôi ăn học bao năm, giờ đã lớn rồi còn đòi hỏi ông bà tiền bạc là thế nào? Phận dâu con mà lại suy nghĩ bố mẹ chồng không biết đối nhân xử thế à? Tự có trách nhiệm với gia đình riêng của mình và báo hiếu với bố mẹ chứ".
Bạn Ana Trương cũng đồng quan điểm: "Mình mà là mẹ chồng bạn thì kiểu gì cũng mắng cho to đầu. Cho tiền hay không là quyền của ông bà, vợ chồng bạn có kinh tế riêng rồi, thiếu tiền sửa nhà thì đi vay, công trình phụ cỡ chục triệu là xong, có phải xây cả cái nhà bạc tỷ đâu mà hậm hực?". Nói là phải đấy chứ!
Thậm chí, không ít chị em phản ứng khá gay gắt, vì họ lấy chồng sinh con xong toàn gây dựng nhà cửa từ tay trắng, chẳng dựa dẫm vào ai. Thế mà cô này còn "dám" đòi ông bà cho thêm tiền, không cho thì dỗi, bê lên mạng nói xấu vậy cơ!
Có người phân tích cái sai của nàng dâu và cả chồng cô ấy là ở chỗ ăn nói không khéo léo: "Đáng lẽ ra 2 người phải lựa lời nói ngọt rằng ông bà cho chúng con vay, xây sửa xong bọn con trả, ai lại xổ toẹt ra đòi tiền bố mẹ như thế, có muốn cho ông bà cũng thấy tự ái". EQ hơi thấp rồi nha!
Còn vô số lời bình luận, chê bai khác nữa dành tặng nàng dâu "được voi đòi tiên" ở trên, bởi ngoài kia còn cả trăm nghìn người muốn dọn ra riêng không được, còn phải chịu đựng bố mẹ chồng khó tính hơn nhiều.
Đằng này ông bà dễ tính gật đầu, cho hẳn cái nhà khác, tuy cũ, bé và thiếu thốn nhiều nhưng vậy là quá tốt rồi. So với bao cặp vợ chồng trẻ khác tối ngày đau đầu mệt mỏi vì tiết kiệm tiền mua đất, mua chung cư tiền tỷ thì nàng dâu này quả là không biết ơn chút nào
Hầu hết các chị em đều khuyên cô ấy rằng, được ở riêng là may rồi, chịu khó tính toán, vun vén thêm ít nữa là ổn. "Sửa cái nhà bé thì đáng bao nhiêu đâu, đi vay bạn bè người quen, hoặc đi vay ngân hàng, chăm chỉ tiết kiệm vài tháng là đủ trả nợ"; "Đã cứng miệng xin ra riêng thì phải thể hiện là vợ chồng suy nghĩ chín chắn, chứ cái gì cũng ngửa tay với ông bà vậy"; "Nếu chưa đủ điều kiện ở riêng thì cố thêm một thời gian nữa, tích đủ tiền xây thêm nhà vệ sinh thì hẵng đi"... Lời khuyên chân thành đây nha!
Trước những lời góp ý chân thành của hội các mẹ đã có gia đình, từng trải qua cuộc sống hôn nhân ban đầu y như vậy, nàng dâu vẫn hơi bị bất mãn vì cho rằng bố mẹ chồng cũng chẳng phải túng thiếu gì, nếu không muốn nói là thuộc dạng khá giả, trong khi hai vợ chồng sau 3 năm kết hôn chỉ tích được... 6 triệu bạc. Ơ kìa, 3 năm 6 triệu thì hơi sao sao đó nha!
Với tâm lý cho rằng ông bà đã thương thì thương cho trọn, đã xót thì xót cho bền, đã cho nhà được rồi thì cho thêm cả tiền sửa sang cho tươm tất, nàng dâu trên có lẽ đã hơi sai lầm khi đòi hỏi bố mẹ chồng quá nhiều.
Nguồn: soha.vn