NhimYeu3032
New member
Bạn sẽ xử trí thế nào nếu gặp tình huống phỏng vấn "hack não" này?
Dạo gần đây, các công ty toàn nghĩ ra những câu hỏi "não cá vàng" trong phỏng vấn để săn nhân tài theo cách riêng của mình. Tiểu Lý - một bạn nữ vừa ra trường ở Trung Quốc, đang ngày đêm mò mẫm tìm việc. Sau khi gửi CV "thả thính" khắp nơi, cuối cùng cô nàng cũng được một công ty thương mại điện tử gọi lên phỏng vấn.
Ngày phỏng vấn đến, sau khi vượt qua hàng loạt câu hỏi kiến thức, phía công ty khá ưng Tiểu Lý vì thấy năng lực ổn áp. Thế nhưng họ vẫn quyết định "chơi lớn" bằng một câu hỏi để test EQ của cô bạn. Câu hỏi nghe xong là muốn "đứng hình" luôn:
"Công ty chúng ta toàn trai đẹp đông hơn gái xinh nha. Giả sử có tới 3 anh đồng nghiệp cùng thả thính bạn một lúc, bạn sẽ xử lý kiểu gì?"
Tiểu Lý nghĩ trong đầu: "Ủa câu hỏi gì mà liên quan đến chuyện riêng tư thế này, trả lời không khéo là bay màu ngay". Nhưng thay vì hoảng, cô nàng bình tĩnh hỏi lại một câu rất "pro": "Dạ công ty có quy định cấm yêu đương nội bộ không ạ?"
"Công ty mình không cấm chuyện đó đâu nha" - phía tuyển dụng trả lời.
Nghe vậy, Tiểu Lý liền đưa ra câu trả lời "xịn xò" như sau: "Nếu cả 3 người không ai vibe với em thì em sẽ không xem xét. Nhưng nếu trong số đó có người phù hợp thì em sẽ quyết định tìm hiểu nghiêm túc. Còn với 2 người đồng nghiệp kia, dù không có cảm tình nhưng em cũng sẽ cố gắng từ chối khéo léo để họ không bị khó xử hay mất tự tin, và cho họ biết rằng họ vẫn rất tuyệt vời".
Kết quả là phía nhà tuyển dụng đều gật gù khen ngợi, vì Tiểu Lý không chỉ có năng lực chuyên môn vững mà còn EQ cao ngất, có quan điểm tích cực và biết cách xử lý tình huống nhạy cảm cực kỳ khéo léo
Thực ra, lý do các nhà tuyển dụng hỏi những câu "não to" thế này là để check khả năng ứng biến trong môi trường công sở đó. Muốn trở thành người nổi bật trong team thì chỉ giỏi chuyên môn thôi chưa đủ, phải có cả EQ cao nữa mới "xịn"
Ngoài câu hỏi trên, một số nhà tuyển dụng còn từng dùng những câu hỏi "hack não" sau để thử thách ứng viên. Thử xem nếu bạn bị hỏi, bạn sẽ trả lời thế nào nhé:
- Mẹ và vợ cùng rơi xuống nước, bạn sẽ cứu ai trước? (câu hỏi "drama" từ thời ông bà anh )
- Làm sao để bán lược cho các sư thầy?
- Cái gì chỉ đi lên, không bao giờ đi xuống?
- Gặp ông già ngã, bạn có dám giúp không?
Nguồn: kenh14.vn