Đừng yêu nhau chỉ vì 5 lý do sau, thương tổn lắm bạn ơi

Beo2k87579

New member
c8345b7657caa5ec0e64.jpg


Nếu bạn yêu một người mà không phải vì tim mình rung lên thật sự, thì xin lỗi nhưng mối tình của bạn ngay từ đầu đã là một mối tình... sai be sai bét rồi đó

1. Cô đơn quá nên muốn yêu bừa

Đây chắc là lý do "kinh điển" của bao bạn trẻ rồi. Ai cũng muốn nhanh nhanh tìm được "một nửa" để nắm tay đi khắp thế gian, để share status couple goals, để có người nghe mình tâm sự về những chuyện vui buồn trong đời

Khát khao được yêu thương thì đúng là không có gì sai cả. Nhưng sai ở chỗ nếu bạn cố ép mình phải yêu một người chỉ vì... quá cô đơn. Việc "deal damage" với bản thân để couple với ai đó khi mà trái tim chưa sẵn sàng sẽ không làm bạn bớt cô đơn đâu nhé! Mà còn có thể khiến bạn cô đơn gấp bội, trust me

2. Thấy bạn bè có ny hết rồi nên mình cũng phải có

Một ngày đẹp trời, bạn nhận ra trong hội bạn thân giờ chỉ còn mình bạn là "đại diện" duy nhất của hội F.A rồi. Lúc đầu thì bạn vẫn chill, vì sống single cũng khá ổn áp mà. Nhưng rồi bạn bắt đầu thấy... bất công: sao người ta yêu hết rồi mà mình thì vẫn FA như cũ?

Thế là bạn nghĩ "thôi kệ, thử tìm ai đó yêu cho có đi", gật đầu với một người mặc dù chả chắc mình có thực sự muốn yêu hay không. Và đây chính là điều BẠN TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÊN LÀM, vì suy nghĩ muốn "bằng bạn bằng bè" này không chỉ làm bạn tổn thương, mà còn kéo thêm một người vô tội khác vào drama nữa đấy

a44125e9ee0dbb017bb4.jpg


3. Bị gia đình bạn bè "thúc" mãi

Tuổi càng lớn, những câu hỏi "khi nào có người yêu?", "bao giờ có ny?" từ gia đình, bạn bè càng nhiều lên trông thấy. Đến lúc bạn không thể cứ mãi vui tính với cuộc sống FA nữa, bạn bắt đầu nghĩ: "Ờ thì... yêu đi cho nó lẹ!"

Và lúc này, tình yêu giống như một trò chơi mạo hiểm mà bạn đã "nhảy vào" rồi. Lucky thì bạn match với trò chơi này, có một happy ending ngọt lịm. Nhưng unlucky thì bạn fail, bị văng ra khỏi game ngay lập tức. Mà cuộc đời ai dám chắc mình luôn may mắn chứ, đúng không nè?

4. Tò mó muốn thử cảm giác yêu

Bạn chưa từng có mối tình nào cả trong khi đám bạn thì cứ flex thành tích tình trường ầm ầm. Thế là bạn bắt đầu thấy... bực bội. Mình cũng "xịn" mà, sao lại chẳng ai yêu?

Chính vì thế nên bạn bắt đầu coi việc tìm người yêu như một "phần thưởng" xứng đáng cho bản thân. Với mindset của một tay explorer, chắc chắn bạn sẽ sớm "đạt achievement" này thôi. Chỉ có điều bạn chưa biết: sau khi unlock được thành tựu này, người ta lại muốn tiếp tục unlock những thành tựu khác. Trong khi đó, tình yêu không phải thể loại "yêu cho biết" rồi next đâu nhé!

75ee71a7bdd981e56153.jpg


5. Nhận lời thách đấu từ bạn bè

Nghe hơi childish phải không? Nhưng thật sự có không ít người thừa nhận họ từng tán tỉnh hoặc hẹn hò với ai đó chỉ vì... lời thách thức lúc nhậu nhẹt với hội bạn đấy!

Chưa nói đến việc người bị "chọn làm con mồi" sẽ đáng thương thế nào rồi. Mà chính bạn - người nhận lời thách đấu cũng đã là một người cực kỳ đáng thương luôn. Vì một khi bạn coi tình yêu như trò đùa, thì tình yêu cũng sẽ trở thành "con dao hai lưỡi" phản dame lại chính bạn đó. Và điều quan trọng nhất vẫn là: người không biết trân trọng hạnh phúc thì không bao giờ nhận được hạnh phúc đâu nha! ⚔️

740cbb31f9d10e975837.jpg


4c9be2f472d5fdf4c457.jpg


4f9676614e8ff931fabc.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top