Trời ơi tin ơi! Vụ này drama thật sự luôn các bạn ơi Chị Lê Thị Hoài Minh (sinh năm 1981) vừa bị công an xã Triệu Phong "hốt" gọn sau khi dừng xe kiểm tra và phát hiện ra cả một "kho" viên nén nghi ma túy đấy!
Câu chuyện bắt đầu từ chiều ngày 16/9/2026 nè. Lúc khoảng 15h30, tại đường Trần Phú thuộc thôn Phong Giang, xã Triệu Phong, ekip công an đang làm nhiệm vụ tuần tra thì phát hiện chiếc Hyundai Grand i10 biển số 74A-334.37 có biểu hiện khả nghi. Thế là họ ra hiệu dừng xe để... "soi" thôi
Lúc kiểm tra, trên xe chỉ có mỗi chị Minh ngồi ở ghế lái. Nhưng plot twist ở đây nè: Khi soi kỹ trong xe, công an phát hiện ngay tại ghế lái có một cuộn giấy vệ sinh (nghe có vẻ bình thường nhỉ?) nhưng bên trong lại chứa một đoạn ống nhựa màu trắng bịt kín hai đầu, và bên trong ống là 30 viên nén màu hồng nghi ma túy luôn á!
Chưa hết đâu các bạn ơi! Tiếp tục "lục" chiếc túi xách màu đen ở ghế phụ, lực lượng chức năng lại phát hiện thêm một cuộn giấy vệ sinh nữa (lần này có hai ống nhựa luôn nha), bên trong chứa thêm 18 viên nén màu hồng nghi ma túy nữa. Ai mà ngờ được giấy vệ sinh lại là "bình phong" cho những thứ này chứ
Theo lời khai ban đầu của chị Minh, số viên nén này là ma túy tổng hợp loại hồng phiến, được chị cất giấu để... bán kiếm lời. Nghe mà rùng mình luôn! Công an lập tức lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" và tạm giữ toàn bộ tang vật.
Nhưng đỉnh cao của drama là ở đây nè các bạn! Khi công an tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của chị Minh tại khu phố 1, phường Quảng Trị, họ lại phát hiện và thu giữ thêm 140 viên nén màu hồng nghi ma túy nữa cơ đấy! Gom tổng lại là 188 viên luôn á! Con số không hề nhỏ chút nào
Hiện tại, toàn bộ tang vật đã được niêm phong và bảo quản theo đúng quy định để phục vụ cho việc giám định và điều tra. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ để xử lý nghiêm theo pháp luật nha các bạn!
Nguồn: autopro.com.vn
Câu chuyện bắt đầu từ chiều ngày 16/9/2026 nè. Lúc khoảng 15h30, tại đường Trần Phú thuộc thôn Phong Giang, xã Triệu Phong, ekip công an đang làm nhiệm vụ tuần tra thì phát hiện chiếc Hyundai Grand i10 biển số 74A-334.37 có biểu hiện khả nghi. Thế là họ ra hiệu dừng xe để... "soi" thôi
Lúc kiểm tra, trên xe chỉ có mỗi chị Minh ngồi ở ghế lái. Nhưng plot twist ở đây nè: Khi soi kỹ trong xe, công an phát hiện ngay tại ghế lái có một cuộn giấy vệ sinh (nghe có vẻ bình thường nhỉ?) nhưng bên trong lại chứa một đoạn ống nhựa màu trắng bịt kín hai đầu, và bên trong ống là 30 viên nén màu hồng nghi ma túy luôn á!
Chưa hết đâu các bạn ơi! Tiếp tục "lục" chiếc túi xách màu đen ở ghế phụ, lực lượng chức năng lại phát hiện thêm một cuộn giấy vệ sinh nữa (lần này có hai ống nhựa luôn nha), bên trong chứa thêm 18 viên nén màu hồng nghi ma túy nữa. Ai mà ngờ được giấy vệ sinh lại là "bình phong" cho những thứ này chứ
Theo lời khai ban đầu của chị Minh, số viên nén này là ma túy tổng hợp loại hồng phiến, được chị cất giấu để... bán kiếm lời. Nghe mà rùng mình luôn! Công an lập tức lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" và tạm giữ toàn bộ tang vật.
Nhưng đỉnh cao của drama là ở đây nè các bạn! Khi công an tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của chị Minh tại khu phố 1, phường Quảng Trị, họ lại phát hiện và thu giữ thêm 140 viên nén màu hồng nghi ma túy nữa cơ đấy! Gom tổng lại là 188 viên luôn á! Con số không hề nhỏ chút nào
Hiện tại, toàn bộ tang vật đã được niêm phong và bảo quản theo đúng quy định để phục vụ cho việc giám định và điều tra. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ để xử lý nghiêm theo pháp luật nha các bạn!
Nguồn: autopro.com.vn