Có bạn mình kể lại chuyện năm nào đi châu Âu về, phải ngồi chờ ở sân bay Heathrow (London) lâu vô đối. Mua ly cà phê cùng gói bánh quy xong thì kéo đống hành lý nặng nề tìm chỗ ngồi đọc báo chờ bay. Éo le là từ đây bắt đầu drama
Đang ngồi đọc báo nhâm nhi thì nghe có tiếng lục tục gì đó. Bạn ấy liếc qua thì... OMG, có anh chàng ăn mặc chỉnh chu đang thản nhiên giơ tay lấy bánh của mình ăn!!! Thế là bạn ấy nghĩ bụng: "Thôi thì thế giới này người lạ lắm, đừng gây sự", rồi cũng nghiêng người lấy thêm miếng bánh cho mình.
Một lúc sau lại nghe tiếng sột soạt. Anh chàng này lại với tay lấy bánh ăn tiếp luôn Cứ thế hai người ăn hết gói bánh, đến miếng cuối cùng thì bạn mình đã muốn nổi máu rồi nhưng vẫn nhịn. Không ngờ anh chàng lại bẻ đôi miếng bánh, đẩy nửa cho bạn ấy rồi ăn nửa còn lại, xong... bỏ đi thẳng
Lát sau loa gọi tên lên máy bay, bạn mình vẫn còn bực tức lắm. Nhưng mà đợi đã... khi mở túi xách ra lấy vé thì phát hiện cái gói bánh của mình vẫn nằm nguyên trong túi!!!
Plot twist: Hoá ra từ đầu đến giờ bạn ấy ăn bánh của người ta chứ không phải ngược lại. Anh chàng kia tốt bụng chia sẻ đến miếng cuối cùng mà còn bị oán thầm, thương quá trời
(Nguồn: Reader's Digest)
Bài học rút ra: Nhiều khi mình nghĩ mình đúng nhưng thực ra lại sai be bét luôn đó các bạn ơi Đừng vội vàng judge hay kết luận gì về người khác. Phải luôn sẵn sàng thay đổi cách nhìn khi phát hiện mình nhầm nhé!
Quan trọng hơn nữa, nếu muốn cuộc đời mình thay đổi theo chiều hướng tích cực thì đầu tiên phải đổi cách nhìn về người khác đã. Đeo cặp kính khác đi, rồi mọi thứ sẽ sáng hẳn lên thôi
Nguồn: tinhte.vn