MeoKiki8133
New member
Ơ kìa, chuyện này nghe mà rùng mình luôn á! Sau khi đuổi bay hết khách của quán karaoke ra ngoài, thấy công an tới thì Hải lại lấy vỏ chai đập vỡ tấn công luôn, khiến phó công an phường bị thương tích nặng.
Drama căng xảy ra lúc 22h20 tối ngày 21/9 nè. Hồi đó Trung tá Nguyễn Thống Mười, phó công an phường Láng Thượng, nhận được điện thoại báo tin có một ông chú khoảng 50 tuổi, xăm trổ đầy người vào quán karaoke Bống ở số 46 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng đập phá lung tung, đuổi hết khách đi hết.
Khi Trung tá Mười tới hiện trường thì thấy cả đám khách đang hoảng loạn chạy tán loạn ra khỏi quán. Từ cầu thang, một người đàn ông mặc quần soóc, cởi trần, trên người có nhiều hình xăm đang chửi bới không ngớt miệng.
Vừa nhìn thấy Trung tá Mười, hắn gào lên: "Thằng này là công an, mày bắt tao 2 lần đi tù, chúng mày gọi cả đặc nhiệm xuống đây tao cũng đâm chết". Vừa nói, hắn vừa ném 1 chai bia vào mặt anh Mười rồi xông vào túm cổ áo, dùng vỏ chai bia đã đập vỡ đáy đâm liên tiếp về phía anh Mười. Anh Mười tránh được nhát đâm sượt cổ bên phải nhưng bị đâm vào bàn tay phải. Dù bị thương nhưng anh Mười vẫn xông vào bắt giữ kẻ côn đồ hung hãn. Nhưng lúc đó anh bị thương, nhờ mọi người giúp đỡ thì đối tượng đã cao chạy xa bay rồi.
Sau sự việc xảy ra, công an quận Đống Đa đã truy xét, làm rõ kẻ gây án là Nguyễn Ngọc Hải (SN 1961, trú tại ngõ 185, phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội). Đến ngày 22/9, Hải đã tới trụ sở Công an phường Láng Thượng đầu thú.
Nguồn: soha.vn
Drama căng xảy ra lúc 22h20 tối ngày 21/9 nè. Hồi đó Trung tá Nguyễn Thống Mười, phó công an phường Láng Thượng, nhận được điện thoại báo tin có một ông chú khoảng 50 tuổi, xăm trổ đầy người vào quán karaoke Bống ở số 46 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng đập phá lung tung, đuổi hết khách đi hết.
Khi Trung tá Mười tới hiện trường thì thấy cả đám khách đang hoảng loạn chạy tán loạn ra khỏi quán. Từ cầu thang, một người đàn ông mặc quần soóc, cởi trần, trên người có nhiều hình xăm đang chửi bới không ngớt miệng.
Vừa nhìn thấy Trung tá Mười, hắn gào lên: "Thằng này là công an, mày bắt tao 2 lần đi tù, chúng mày gọi cả đặc nhiệm xuống đây tao cũng đâm chết". Vừa nói, hắn vừa ném 1 chai bia vào mặt anh Mười rồi xông vào túm cổ áo, dùng vỏ chai bia đã đập vỡ đáy đâm liên tiếp về phía anh Mười. Anh Mười tránh được nhát đâm sượt cổ bên phải nhưng bị đâm vào bàn tay phải. Dù bị thương nhưng anh Mười vẫn xông vào bắt giữ kẻ côn đồ hung hãn. Nhưng lúc đó anh bị thương, nhờ mọi người giúp đỡ thì đối tượng đã cao chạy xa bay rồi.
Sau sự việc xảy ra, công an quận Đống Đa đã truy xét, làm rõ kẻ gây án là Nguyễn Ngọc Hải (SN 1961, trú tại ngõ 185, phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội). Đến ngày 22/9, Hải đã tới trụ sở Công an phường Láng Thượng đầu thú.
Nguồn: soha.vn